Heaven đã có trận đá chính thứ hai liên tiếp trong màu áo MU và là trận đá chính đầu tiên tại sân chơi Ngoại hạng Anh, khi được bố trí sát cánh cùng các đàn anh Matthijs de Ligt, Victor Lindelof ở hàng phòng ngự 3 người. Cầu thủ 18 tuổi đã thi đấu rất tốt, trong đó có tình huống lăn xả để cản phá hai cú dứt điểm rất căng của Patso Daka và Bilal El Khannouss ở phút 44.
Tuy nhiên, vận đen đã đến với Heavan ngay đầu hiệp 2, khi nỗ lực truy cản tình huống tấn công của Leicester khiến cầu thủ trẻ người Anh chấn thương khá nặng và buộc phải rời sân bằng cáng. Có những nghi ngại rằng Heaven có thể sẽ phải nghỉ hết mùa giải.
Phát biểu sau chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Leicester, HLV Ruben Amorim đã cập nhật về tình hình chấn thương của học trò: "Thật khó hiểu vì khi cậu ấy nằm trên sân, cậu ấy không thể nói được. Cậu ấy còn quá trẻ, thật khó để hiểu cậu ấy đang cảm thấy thế nào. Chúng tôi sẽ xem xét cụ thể vào tuần tới".
Ở chiến thắng đêm qua, bộ đôi Ramus Hojlund và Alejandro Garnacho đã chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài của mình. Tuy nhiên, ngôi sao sáng nhất phải kể tới đội trưởng Bruno Fernandes, người đã có được cú đúp kiến tạo cũng như bàn ấn định tỷ số ở phút 90. Với thắng lợi này, MU vươn lên thứ 13 trên BXH với 37 điểm.