Bóng Đá Plus trên MXH

MU, Rashford, Antony: Môi trường bóng đá quan trọng đến dường nào!

Kinh Thi Chuyện Xưa & Nay
05:43 ngày 01/04/2025
Từ câu chuyện những cầu thủ rời MU như Antony, Marcus Rashford thi nhau tỏa sáng, lại ngẫm về tầm quan trọng của môi trường với thể hiện của một cầu thủ.

1. Quan đại phu nước Tề là Án Anh, đi sứ sang nước Sở, được vua Sở đãi tiệc. Trong lúc đang “nhậu” thì thấy võ sĩ giải một tên tù đi qua dưới thềm. Sở Linh Vương liền hỏi xem tên tù ấy ở đâu, phạm tội gì. Bọn võ sĩ tâu: đấy là một người nước Tề, phạm tội ăn trộm. Sở Linh Vương liền hỏi Án Anh: người Tề có thói quen ăn trộm hay sao.

Biết vua Sở bày ra chuyện ấy để chế nhạo mình, Án Anh bèn đáp: “Giống quít ở xứ Giang Nam rất ngọt, nhưng khi trồng ở Giang Bắc thì lại rất chua. Đấy là vì khí hậu, thổ nhưỡng, môi trường khác nhau làm cho giống quít cũng trở nên khác. Người nước Tề khi ở nước Tề thì rất hiền lành, nay sinh sống ở nước Sở thì lại ăn trộm. Đấy là vì môi trường khác nhau, có phải vì nước Tề đâu”! Sở Linh Vương nín lặng, hồi lâu mới nói: “Ta định chế nhạo ngươi, hóa ra lại bị ngươi chế nhạo”. Từ đó vua Sở kính phục, tiếp đãi Án Anh trọng thể.

Âu cũng chỉ là chuyện ăn nói, khích bác qua lại. Vấn đề là Án Anh nói có lý, đúng bản chất sự việc, kể cả trong một câu chuyện đã được dàn dựng. Cái bản chất “môi trường dễ làm cho người ta thay đổi” là quy luật kinh điển trong mọi lĩnh vực, qua muôn đời nay.

2. Marcus Rashford – tiền đạo đã bị MU tống khứ, đẩy sang Aston Villa theo hình thức cho mượn – vừa tỏa sáng với các bàn thắng vào lưới Preston North End, giúp Villa lọt vào bán kết cúp FA. Kết quả không quá quan trọng, bởi đằng nào Villa chả thắng đối thủ thua hẳn về đẳng cấp. Nhưng về chuyên môn, giới quan sát khẳng định: Rashford trông như một cầu thủ khác hẳn sau khi chia tay MU.

Trước Rashford, một cầu thủ khác cũng vừa bị MU tống khứ theo hình thức cho mượn là Antony cũng chơi rất hay trong màu áo tạm bợ Real Betis. Chuyện về MU mùa này, không cần nhắc lại. “Quỷ Đỏ” đã liên tục sa sút trong nhiều năm liền. Bất quá, vị trí số 13 hiện thời ở Premier League chỉ là một cột mốc mới, cũng chưa chắc đã là tận đáy thất bại. Antony và Rashford khởi sắc sau khi thoát khỏi môi trường MU, âu cũng là chuyện thường tình.

Câu chuyện về Antony hoặc Rashford không nói lên rằng HLV Ruben Amorim kém tài, không biết cách sử dụng cầu thủ. Tài nghệ của Amorim đã được thể hiện, chứng minh rõ ràng, thì ông mới được rước sang MU thay chỗ Erik ten Hag. Và cả Ten Hag cũng thế, khi được rước từ Ajax sang MU. 

Chính Amorim hoặc Ten Hag đã tự hại mình khi đang thành công phơi phới lại bước vào cái môi trường MU “độc địa”, mà giới hâm mộ MU vốn đã… biểu tình để chống đối, ngay từ khi gia đình Glazer người Mỹ mua lại CLB này cách đây 20 năm.

Sẽ có những thay đổi lớn về lực lượng trong mùa chuyển nhượng sắp tới? Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho, hoặc bất cứ anh tài nào khác, có thể phải ra đi? Chưa chắc đấy đã là “bước lùi” đối với những ngôi sao trong cuộc. Thậm chí, nếu HLV Amorim bị MU sa thải thì đấy cũng chưa chắc là chuyện đáng buồn. 

Chỉ buồn cho giới hâm mộ MU, khi bỗng nhiên một câu chuyện không hẳn là mới lại được gợi lên, qua việc Rashford ghi bàn cho Aston Villa, và căn bản là “trông như một cầu thủ khác”, so với lúc anh còn mang danh tiền đạo MU!

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay