Nếu nhìn vào BXH, Man United có vẻ vẫn ổn. Họ đánh mất vị trí thứ 2 ở vòng 21 nhưng đòi lại ngay sau đó. 45 bàn đã ghi cũng không quá tệ, bởi nó chỉ kém 9 và 4 bàn so với thành tích cả mùa 2016/17 và 2015/16.
Mặc dù vậy, với một cái nhìn chi tiết vào những gì xảy ra trong hơn một tháng qua, M.U có quá nhiều vấn đề. Kể từ ngày 10/12 năm ngoái tới nay (7 vòng Premier League), đội quân của Mourinho chỉ ghi vỏn vẹn 10 bàn, tức bình quân 1,4 bàn/trận. Con số nghèo nàn này khác xa với thời gian đầu mùa. 7 trận đầu, họ “nổ súng” tới 24 lần, đạt hiệu suất 3,4 bàn/trận.
Theo Mourinho, sự thiếu hụt bàn thắng xuất phát từ khả năng dứt điểm của các học trò, những người đã tung ra 104 cú sút trong 7 trận gần nhất nhưng chỉ chính xác 33% và tỷ lệ thành bàn chỉ là 9,6%. Điều này không sai, bởi Romelu Lukaku, Jesse Lingard hay Paul Pogba đã bỏ lỡ không ít tình huống ngon ăn. Như ở trận gặp Burnley, các học trò của Mourinho chỉ 2 lần đưa được bóng vào lưới sau 24 lần thử vận may.
Với việc Zlatan Ibrahimovic chấn thương, bây giờ áp lực đè nặng lên Lukaku. Tiền đạo người Bỉ phải sớm lấy lại sự tin và phong độ như những ngày đầu ở Old Trafford. 5 trận đã qua anh chỉ ghi 1 bàn, và nó được thực hiện vào lưới đội bóng hạng dưới Derby ở FA Cup.
Mourinho cần phải giúp Lukaku tìm lại bản năng “sát thủ” khi anh mới có 1 bàn trong 5 trận gần nhất
Trong khi bài toán ghi bàn còn nhức nhối, Mourinho lại đau đầu với tình trạng thủng lưới đáng báo động gần đây. M.U rất dễ tổn thương trước các tình huống đá phạt cố định. Man City, West Brom và Burnley đã khai thác triệt để điểm yếu này trong tháng 12, mở ra gợi ý cho các đội bóng khác khi phải đối mặt với Quỷ đỏ ở tương lai.
Theo nguồn tin của ESPN, Mourinho không cho rằng đó là lỗi hệ thống. Đó chỉ đơn giản xuất phát từ sự mệt mỏi cũng như hệ lụy của việc xoay vòng cầu thủ. Nếu đúng như vậy thì không có gì phải lo lắng, khi M.U có tới 5 ngày nghỉ ngơi ở Dubai. Trong trường hợp Mourinho phán đoán sai và không nhận thức đầy đủ về sự nghiêm trọng, nó có thể khiến M.U phải trả giá đắt. Nên nhớ rằng Champions League sắp trở lại và lịch trình bận rộn khiến ông không còn thời gian để sửa chữa sai lầm.
Ai lãng phí nhất M.U? Với 10 lần bỏ lỡ tình huống ngon ăn tại Premier League mùa này, Lukaku dĩ nhiên rất đáng trách. Đứng sau là Pogba. Với 12 lần ra sân, trung bình cứ 2 trận Pogba lại bỏ lỡ một cơ hội rõ ràng. 7. Nếu mùa giải bắt đầu từ vòng 16 tới nay, Man United sẽ đứng thứ 7 với 12 điểm kiếm được sau 7 trận (thắng 3 thua 1). 10 bàn họ đã ghi từ vòng 16 cũng ít hơn 8 đội khác, bao gồm cả Leicester (14 bàn) và West Ham, Crystal Palace (cùng 12). |