Khi Mourinho đặt chân đến nước Anh cách đây 9 năm, sự tôn trọng dành cho ông rất thấp bất chấp ông vừa cùng Porto giành “cú ăn 3”. Thế nên Mou mới phải “xù lông”, mới phải tuyên bố “tôi là Người đặc biệt”, mới phải dự báo Chelsea sẽ vô địch sớm. Bây giờ, Mou không phải “tự PR” nữa. Thành tích tuyệt vời của ông tại Chelsea ngày trước, Inter Milan và Real Madrid đã giúp ông có một bản lý lịch đáng mơ ước.
Mou không cần phải gồng mình tuyên bố nhiều vì người Anh đã quá rõ con người ông. Mặt khác, ông cũng không dám lên gân bởi biết Premier League đã là một đấu trường khác so với gần một thập kỷ khác. Man United và Arsenal vẫn ở đó, nhưng Man City đã từng vô địch và nay là một ứng viên sừng sỏ. Tottenham của HLV Andre Villas-Boas - đệ tử ruột của Mou ngày trước - đã tiến bộ vượt bậc và trở thành đối trọng đáng ngại, chưa kể đến những bất ngờ tiềm ẩn nơi Swansea hay Newcastle. Cái thuở Chelsea được tăng cường vượt trội so với phần còn lại đã là quá khứ rồi.
“Tôi tin Premier League đã mạnh hơn so với thuở tôi mới đến”, Mou nói. “Số đội có thể tranh chức vô địch nay đã nhiều hơn. Có thể đến tháng 12 hay tháng 1 năm sau, bạn sẽ nhận ra có những đội tụt lại. Nhưng ngay thời điểm này, sẽ có 6 đội đáng mặt ứng viên”.
Khó khăn là thế, nhưng cũng có những thuận lợi, ở chính con người Mou. Tài năng đang ở độ chín muồi, Mou còn có được lòng tin tuyệt đối ở cầu thủ và BLĐ, những người coi sự hiện diện của ông như sự trở về của một thần tượng. Và trận đấu đầu tiên của Mou trước Hull City tự bản thân là một sự kiện không thể bỏ qua của Premier League mùa này. Giúp Chelsea vô địch Premier League sau nửa thế kỷ, truyền vào đội bóng yếm thế này một văn hóa chiến thắng, Mou đã là một phần lịch sử không thể tách rời của giải đấu cuốn hút nhất hành tinh.
“Tôi không quan tâm trận đầu tiên của mình là trước Man United hay Hull City”, Mou nói với phong thái gây sốc như thường lệ. “Vì sao ư? Vì bạn có 19 trận sân nhà và 19 trận sân khách, kiểu gì cũng phải đá hết thôi!”.
Một điểm khác nữa, Mou của 9 năm về trước được chọn cầu thủ mình thích, dưới sự phóng khoáng của ông chủ Roman Abramovich vừa hăm hở tham gia vào bóng đá. Bây giờ, Mou buộc phải hài lòng với những cầu thủ mà ông hiện có, tức một dàn cầu thủ trẻ để phục vụ cho tương lai nhiều hơn là hiện tại. Việc bị chính các cầu thủ Chelsea lật ngày trước, những màn chính trị phức tạp tại Real sau này cũng mang đến cho Mou một sự thận trọng khác. Hãy để ý, Mou đâu có lên gân tuyên bố vô địch. Ông chỉ hứa về một sự “tiến bộ” mà thôi.
Cuối cùng, Mou chưa bao giờ yêu mến bất kỳ CLB nào, trừ Chelsea. Chỉ đến khi trở lại nơi này, ông mới tuyên bố là mình đã “về nhà”. Hãy cùng chờ xem con người cực kỳ lý trí ấy sẽ làm việc ra sao khi đặt trọn trái tim vào CLB đầu tiên mà mình yêu trong đời.
Trần Minh
Bây giờ, Mou phải “trồng người”
Đội hình của Chelsea nhiệm kỳ “Mou 2.0” sẽ chỉ còn lại 3 cái tên kỳ cựu là Petr Cech, John Terry và Ashley Cole. Frank Lampard sẽ được dùng một cách hạn chế hơn. Ngoài họ, những cái tên còn lại đều rất trẻ và đầy sức sống. Bây giờ bên cạnh việc tranh chức vô địch, Mou còn mang trọng trách “trồng người”. Ivanovic 29 tuổi, bộ đôi Brazil Ramires - David Luiz 26 trong khi những cái tên còn lại trong đội hình xuất phát với Hull đều từ 22 tuổi đổ xuống.
Mourinho trước màn tái xuất Premier League: Giải đấu nay khác rồi!
Mourinho 2013 và Mourinho 2004 là hai con người khác, Premier League ngày nay và ngày ấy cũng là hai đấu trường khác. 6 năm sau ngày tạm biệt Stamford Bridge, Mourinho sẽ bước vào một khởi đầu mới, lạ lẫm hơn nhưng cũng thử thách hơn.
Trần Minh • 05:31 ngày 18/08/2013
Tin liên quan
- Mourinho chê M.U và M.C chỉ là những nhà vô địch "hạng hai" 17
- Mourinho "đăng đàn" dụ dỗ Rooney tới Chelsea
- Mourinho sẽ chờ Rooney tới phút chót
- Mourinho lại "đá xoáy" Benitez
- Ronaldo "không thèm chấp" Mourinho
- Mourinho để ngỏ cửa chờ Eto'o tới Chelsea
- Chelsea: Cùng Mourinho xây mộng đế vương
- "Tôi giỏi nhất", thần chú giúp Mourinho thành công
- Mourinho vẫn là “cái rốn” của vũ trụ Chelsea
- Eto'o "mời gọi" Mourinho
- Bạn đọc viết: Mourinho - Castilla và "trò chơi chính trị"
- Chelsea-Mourinho: Ngọt ngào vị sô-cô-la Bỉ!
- Mourinho nhắn Barca hãy quên Luiz đi
- Lời hứa ngọt ngào của Mourinho dành cho Rooney
- Tiết lộ: Mourinho chưa từng đánh bại Real
Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
chấp thuận các- Đọc nhiều
- Bình luận nhiều
Messi cởi trần, đi dép tông ăn mừng chức vô địch Supporters’ Shield
13
Thế giới
11:26 ngày 03/10/2024