Chiếc ghế nóng tại M.U đã tốn không ít giấy mực của báo giới thời gian qua. Cách đây không lâu, báo chí Anh đồng loạt khẳng định, Quỷ Đỏ sẽ bổ nhiệm Mourinho thay Van Gaal sau khi mùa giải này khép lại. Thậm chí, "Người đặc biệt" và M.U còn được cho đã có những thỏa thuận miệng với nhau.
Tuy vậy, mọi chuyện vẫn đang đi vào ngõ cụt và chưa có gì rõ ràng. Về phần Van Gaal, ông chưa được đảm bảo tương lai ở sân Old Trafford, song theo tờ Mirror, nếu nhà cầm quân người Hà Lan có thể giúp M.U đoạt chức vô địch FA Cup cùng 1 suất dự Champions League mùa tới, ông sẽ được cân nhắc ở lại Quỷ Đỏ.
Cuộc chiến HLV tại M.U chưa biết bao giờ mới có hồi kết
Mặt khác, để tránh làm mất lòng Mourinho, người đã mòn mỏi chờ đợi suốt gần nửa năm qua, BLĐ M.U cũng cam kết bồi thường cho ông một khoản tiền do bản hợp đồng… miệng đổ bể, theo tiết lộ của một số báo Anh.
Trên phương tiện truyền thông, đại diện M.U từ chối đưa ra nhận định cụ thể về thông tin này: "Vào thời điểm hiện tại, chúng tôi không đưa ra bình luận và cũng không hứa hẹn gì về những thông tin liên quan đến vị trí HLV trưởng”.
Xét trên khía cạnh nào đó, đây là một quyết định khó hiểu, thậm chí có phần lố bịch của giới lãnh đạo M.U, nhưng cũng thể hiện thái độ thận trọng của họ trong việc lựa chọn thuyền trưởng mới.
Trường hợp chia tay Van Gaal, sợi dây ràng buộc với "Người đặc biệt" cũng giúp M.U tránh khỏi sự cạnh tranh từ các đối thủ sừng sỏ như PSG.