Bóng Đá Plus trên MXH

Mourinho, Rooney và chuyện tình "Love, Rosie"
Hiến Lê • 09:20 ngày 07/07/2016
Mourinho và Rooney đã đến với nhau trong giai đoạn cả 2 đã quá tuổi thanh xuân. Nhưng chuyện tình này vẫn có thể dẫn đến một cái kết hạnh phúc.

    1. "Love, Rosie" là một bộ phim tình cảm hài hước xuất sắc được Anh - Đức cùng sản xuất. Phim ra mắt vào năm 2014 và lập tức nhận được những lời tán thưởng không ngớt từ người xem lẫn giới phê bình. Một bộ phim nhẹ nhàng, pha chút hài hước và nổi bật nhất đương nhiên vẫn là chuyện tình nhiều cung bậc giữa 2 nhân vật chính.

    Rosie (Lily Collins) và Alex (Sam Claflin) là đôi bạn thân từ nhỏ. Khi đến tuổi 18, dần dần cả 2 đã cảm nhận về nhau trên mức bạn bè, nhưng không ai nói ra. Nút thắt đầu tiên của bộ phim diễn ra ngay trong buổi dạ hội của trường cấp 3, khi Rosie bỏ qua lời hẹn với Alex để tới dạ hội cùng Greg, anh chàng nóng bỏng nhất trường. 

    Chuyện tình trong phim
    Chuyện tình trong phim "Love, Rosie" là một câu chuyện nhẹ nhàng, nhưng không kém phần sâu sắc

    Kết quả là do uống quá chén, Rosie không kiểm soát được mình và dẫn đến việc... có bầu với Greg. Cũng từ đây, một loạt biến cố liên tiếp diễn ra, khiến Rosie và Alex không thể đến được với nhau. Từ lời tỏ tình của Alex bị Greg giấu đi, cho đến chuyện Rosie tuyên bố cô và Alex chỉ là chị em thân thiết trong lễ cưới với Greg.

    Chỉ đến khi bước qua tuổi 30, khi Rosie đã ly hôn Greg và tự xây cho mình một khách sạn nhỏ bên triền núi, cô và Alex mới lại tìm đến nhau, với cái kết là nụ hôn ngọt ngào bên khung cửa sổ ngập nắng chiều. Có người nói rẳng Rosie và Alex đã đến với nhau quá muộn màng, nhưng muộn còn hơn không, vì quan trọng nhất chính là cả 2 đã tìm đến nhau bằng tình yêu đích thực.

    2. Từ khi còn dẫn dắt Chelsea lần đầu tiên, đã không ít lần Mourinho thể hiện sự ngưỡng mộ với tài năng của Rooney. Sau năm 2004 bất thành (Rooney đồng ý từ Everton sang M.U, khước từ lời đề nghị của nhiều đại gia nước Anh và châu Âu khác), “Người đặc biệt” tiếp tục bày tỏ khao khát muốn có chữ ký của tiền đạo người Anh nhất là trong bối cảnh mối quan hệ rạn nứt giữa Rooney và Sir Alex Ferguson ở mùa giải cuối cùng chiến lược gia Scotland dẫn dắt. Nhưng sau cùng, khi David Moyes tới, Rooney đã quyết định gia hạn hợp đồng với Quỷ đỏ, để cùng M.U chiến đấu trong những tháng ngày gian khó.

    Mourinho tiếc đứt ruột, phải từ xa nhìn Rooney chạy trong vô vọng với những tháng ngày trồi sụt của M.U dưới những sự dẫn dắt của David Moyes hay Louis van Gaal. Người đặc biệt lúc nào cũng chỉ thầm ước, giá như mình có trong tay R10, để có thể biến cậu ấy thành một con quỷ thực sự ngày nào chứ không nỡ nhìn những kẻ khác giày vò cậu ấy trong những mớ chiến thuật hỗn độn.

    Và rồi ngày đó cũng đã đến. Buổi sáng ngày 26/5 định mệnh, Mourinho dậy từ khá sớm để chuẩn bị dù rằng phải tới 5h chiều, ông mới đi gặp BLĐ Quỷ đỏ để chốt hợp đồng. Một bộ vest nhẹ nhàng nhưng không kém phần lịch lãm với tông đen-trắng cổ điển, thêm một đôi giày đen và mái tóc được chải chuốt gọn gàng, Mourinho đến khách sạn với tâm trạng thoải mái và hưng phấn tối đa. 

    Mourinho từng không ít lần công khai sự ngưỡng mộ đối với Rooney
    Mourinho từng không ít lần công khai sự ngưỡng mộ đối với Rooney

    Khi Người đặc biệt đặt bút ký vào bản hợp đồng được bày trên cái bàn lớn ấy, ông hiểu rằng mình đã tìm được công việc mình yêu thích, tại đội bóng mình yêu thích và quan trọng nhất, được làm việc với cầu thủ mình yêu thích. Liệu có điều gì quá lời ở đây? Không hề. Cùng nghe những lời đầu tiên của Mourinho tại Old Trafford:

    "Với tôi, Rooney sẽ là một số 9, một số 10, hoặc một số 9 rưỡi. Nhưng tuyệt đối cậu ấy không thể là một số 6 hay số 8".

    Sir Alex đã không trân trọng Rooney. David Moyes đã lãng phí Gã Shrek còn Van Gaal xoay anh như chong chóng. Rooney, cũng giống như Rosie ở tuổi 30, đã không còn là một chân sút khét tiếng mỗi mùa 20 bàn như thời trai trẻ. Quãng thời gian cam chịu cho những sắp xếp của các HLV tiền nhiệm tại Old Trafford đã lấy đi của Rooney những gì tốt nhất.

    Nhưng Mourinho vẫn nhìn ra ở anh những phẩm chất để tin tưởng, để trao cho anh vai trò của một người thủ lĩnh thực sự, cả trên khía cạnh chuyên môn lẫn tinh thần. Đó cũng là tất cả những gì Rooney cần trong phần còn lại của sự nghiệp tại Old Trafford. Một mối lương duyên đến muộn, nhưng (hy vọng) sẽ đem lại cái kết viên mãn.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay