Bóng Đá Plus trên MXH

Mourinho: Người… đặc biệt bình thường
LÊ TÂM • 23:15 ngày 12/09/2015
Jose Mourinho tự nhận là "Người đặc biệt" kể từ khi đặt chân đến nước Anh cách đây 11 năm. Quả là Mourinho đặc biệt thật, với 3 chức vô địch Premier League. Đáng tiếc, bây giờ ông không còn đặc biệt nữa.

    HÃY CHỈ TRÍCH MOURINHO!

    Trong cuộc chiến trên băng ghế huấn luyện với đồng nghiệp Roberto Martinez bên phía Everton, rõ ràng Jose Mourinho đã thua một cách rõ rệt, dù chưa chắc ông đã chịu thừa nhận mình thua một cách tâm phục khẩu phục. Tuy nhiên, điều đó suy cho cùng cũng không có gì quan trọng, vì thực tế rõ ràng là Người đặc biệt đã không còn đặc biệt nữa!

    Mourinho điều chỉnh con người bằng cách đưa John Obi Mikel vào sân ngay từ đầu trận gặp Everton, nhưng hiệu quả thấp. Trong khi đó, khi Martinez bắt buộc phải điều chỉnh vì chấn thương ngoài ý muốn ở đầu trận, cầu thủ vào thay nguời là Steven Naismith đã “dạy” cho các tiền đạo đắt giá của Chelsea như Diego Costa và Radamel Falcao một bài học cơ bản về tận dụng cơ hội và dứt điểm. 

    Naismith khiến Mourinho câm lặng
    Naismith khiến Mourinho câm lặng


    Klopp sẵn sàng 
    Báo chí Anh loan tin ông chủ Chelsea Roman Abramovich đã nhắm tới Jurgen Klopp là giải pháp thay thế nếu phải sa thải Jose Mourinho. Tuy nhiên, cựu HLV của Borussia Dortmund nói ông sẽ phải cân nhắc kỹ tình hình trước khi xem liệu có thành cascadeur thế Mourinho tại Chelsea hay không. Một giải pháp khác là người cũ Carlo Ancelotti cũng đang rảnh sau khi bị Real Madrid sa thải. 
    “Chelsea sẽ đi về đâu với Mourinho?”, lời bình của cây bút Alan Hansen sau trận Everton – Chelsea như là lời kết án đanh thép dành cho một tượng đài tưởng chừng bất khả xâm phạm nhưng đang chịu áp lực dữ dội tại sân Stamford Bridge, với một loạt rắc rối liên quan đến Mourinho cả trong lẫn ngoài sân cỏ. 

    Mourinho đã không biết làm cách nào để vá víu hàng phòng ngự có thói quen thủng lưới từ 2 bàn/trận trở lên trong nhiều trận liên tiếp. Mọi chiêu trò của Mourinho về chuyên môn cũng như tâm lý chiến trước giờ bóng lăn (“Người đặc biệt” nói Romelu Lukaku, người được Chelsea bán cho Everton với giá cắt cổ 28,5 triệu bảng, chỉ là một tiền đạo bình thường) đều không tỏ ra có tác dụng. Mourinho đã nói rằng ông sẽ không chủ quan trước Everton, dù cũng tại Goodison Park này mùa rồi, đội chủ nhà đã bị cơn cuồng phong màu xanh của Người đặc biệt quét gọn với tỷ số khó tin: 6-3.

    KIÊU HÃNH KHÔNG PHẢI LỐI

    Chỉ một năm sau trận thua đáng nhớ đó, Everton đã đòi lại món nợ cũ một cách sòng phẳng và rất xứng đáng. Hàng công The Blues không tồi song không còn hay như mùa rồi, trong khi hàng thủ quá kém bởi Mourinho không biết cách khắc phục, dù đã có nguyên cả mùa hè để… tự sướng.

    HLV của Chelsea luôn nhắc đi nhắc lại rằng ông có trong tay hậu vệ hay nhất nước Anh, là John Terry. Mourinho cũng tin rằng Terry có lý khi khen ngợi “Gary Cahill mới là trung vệ số 1 của Premier League”. Terry, Cahill, Kurt Zouma, 3 trung vệ có trong tay Mourinho lần lượt được đá cặp cùng nhau nhưng không có sự kết hợp nào tỏ ra hiệu quả. 

    Chiến lược gia người Bồ Đào Nha bất động trên băng ghế huấn luyện
    Chiến lược gia người Bồ Đào Nha bất động trên băng ghế huấn luyện

    Tại sao Chelsea không mua John Stones của Everton, khi Mourinho quả là có theo đuổi nhưng luôn khẳng định “Chelsea vẫn mạnh dù không mua được Stones”. Đợi nước đến chân mới chịu nhảy, phải đợi đến cuối mùa chuyển nhượng Mourinho mới cuống cuồng mua một loạt hậu vệ, nhưng không có ai ra sân ở trận gặp Everton.

    Chỉ sau 5 vòng đầu tiên của Premier League, Chelsea coi như đã tự đánh mất đến 90% cơ hội bảo vệ ngôi vô địch Anh. Mourinho có còn dám kiêu hãnh lộng ngôn rằng “các đội ở Premier League phải nỗ lực tiến bộ, nếu không Chelsea dù vô địch Anh nhưng sẽ nhàm chán lắm” nữa không?

    VIDEO: Everton 3-1 Chelsea

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay