Bóng Đá Plus trên MXH

Mourinho: Giờ chia tay đã đến
Hà Trang • 11:59 ngày 18/12/2018
Đúng thời điểm này 3 năm về trước, Jose Mourinho bị Chelsea sa thải lần thứ 2. Không khó để nhận ra một bầu không khí u ám tương tự đang bao phủ Người đặc biệt lúc này ở M.U.
    Sau thất bại trước Liverpool, chẳng còn thành trì nào cho Mourinho ẩn náu ở Man United. Người ta nói "hổ chết còn để lại da", M.U chưa bao giờ sợ thi đấu ở Anfield và dù có mất mặt thu về phòng ngự, họ vẫn sẽ có ít nhất 1 điểm. Đã 4 mùa liên tiếp, M.U chỉ hòa đến thắng ở Anfield tại Ngoại hạng Anh. 

    Nhưng rồi thì M.U cũng thảm bại ở Anfield vào cuối tuần trước. Tấn công tệ đã đành, điều này ai cũng rõ, M.U giờ phòng ngự còn thảm hại hơn. Niềm tự hào nghề nghiệp của Mourinho như một trò hề trước sức công mãnh liệt của The Kop. Có kéo nguyên cả 10 người trước khung thành David De Gea cũng chẳng giải quyết được điều gì. Tất cả đều mong manh, hệt như số phận của Mourinho thời điểm này.

    Câu chuyện ở Old Trafford giờ không chỉ còn là giữa Mourinho và Paul Pogba. Mọi thứ không thể chỉ là giữ người này hay loại người kia. Đâu chỉ Pogba chống đối Mourinho, 90% phòng thay đồ đã không còn nghe lời Mourinho, thể hiện qua việc họ thờ ơ đến bạc nhược khi thi đấu bất chấp lời nải nỉ, động viên, đến quát mắng, chửi bởi của ông thầy.

    Mourinho muốn học trò chạy như "chó điên" thì cầu thủ đi bộ như "chó cảnh". Mourinho muốn hàng thủ chơi chắc chắn thì có mỗi De Gea làm được như yêu cầu. Mourinho bất lực, quay ra ca ngợi Liverpool hệt như... đội bóng cũ Porto. Ông say mê nói về Porto mà không biết mình đang làm một điều hoàn toàn không nên, đặc biệt là trên cương vị và hoàn cảnh của mình lúc này. Nhưng mà nhìn rộng ra, đâu còn gì là vùng cấm với Mourinho ở M.U nữa. Ông đã phá tan hoang hết cả rồi.


    Gary Neville buồn bã: "Giây phút Mourinho trở lại từ giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải thì đội bóng đã nằm ngoài tầm kiểm soát rồi. Không ai ở trên Mourinho có thể lãnh đạo ông ta. Họ không biết phải làm gì với ông ta, họ không biết phải nói gì với ông ta. Họ không biết ông ta sẽ nói gì ở mỗi buổi họp báo".

    "Tôi nghĩ việc sa thải sẽ xảy ra. Ưu tiên của tôi luôn là một cuộc chuyển giao vào cuối mùa giải nhưng suy nghĩ đó có thể là ngây thơ vào lúc này. BLĐ dường như đã biết phải làm gì rồi".

    Neville không nói sai, cần có ai đó phải làm gì để thay đổi tình hình. Không thể để một đế chế hùng mạnh chết chìm như chiếc thuyền đâm phải băng, trong khi vị thuyền trường còn chẳng quản nổi cái mồm của mình.

    De Gea thần thánh cũng không còn cứu nổi M.U
    De Gea thần thánh cũng không còn cứu nổi M.U

    Trong bối cảnh đó, BLĐ M.U có 2 lựa chọn, sa thải hoặc ủng hộ Mourinho. Nếu ủng hộ, họ đã làm từ mùa Hè. Mourinho đã liệt ra danh sách đi chợ của mình nhưng vì bất kỳ lý do nào đó, những ông chủ Old Trafford đã nói không. Viễn cảnh được mua sắm vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông cũng rất mơ hồ, nếu không nói là viển vông. Vậy thì chỉ còn lại phương án đầu: Một sự chia ly. Và rốt cuộc nó cũng đã xảy ra.

    Thành tựu của Mourinho ở Old Trafford đến thời điểm này chỉ là 2 cái cúp phụ và vô vàn nỗi đau. Nhục nhã nhất, Mourinho chính là sự đả kích vào danh dự hình thành cả trăm năm của đội bóng. Ông không bảo tồn cái đẹp, mà khiến M.U xấu dần theo năm tháng. Sa thải Mourinho chưa chắc đã tốt hơn, nhưng chắc chắn sẽ yên lòng hơn. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội