Kể từ sau khi rời Man United vào tháng 12 năm ngoái, Mourinho vẫn chưa tìm được bến đỗ mới. Ông từng chia sẻ bản thân rất nhớ bóng đá, nhớ những áp lực sân cỏ và các trận cầu đỉnh cao. Tuy nhiên, thực tế, Mourinho vẫn quẩn quanh với môn thể thao vua.
Bằng chứng là "Người đặc biệt" thường xuyên tham gia bình luận ở các kênh truyền hình nổi tiếng. Và sau khi nghe những lời góp ý, thậm chí là chỉ trích các đội bóng từ Mourinho, không ít cổ động viên hi vọng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ không trở lại nghiệp huấn luyện để chuyên tâm vào công việc bình luận.
Ở trận hòa 1-1 của M.U trước Liverpool đêm qua, Mourinho đã thẳng thắn công kích HLV Juergen Klopp, sau khi vị thuyền trưởng của Liverpool chê bai Quỷ đỏ chỉ biết phòng ngự. "Klopp không thích thực đơn này. Ông ấy thích thịt nhưng lại nhận được cá nên rõ ràng là Klopp không vui. Đôi khi Liverpool có thể thổi bay các đối thủ bằng cách chơi của họ, vì thế Klopp rõ ràng rất tức giận".
Trong khi đó, trước giờ bóng lăn, Mourinho "chĩa súng" sang Man United. Chiến lược gia 56 tuổi vẫn cảm thấy uất ức vì cách ban lãnh đạo Quỷ đỏ đã đối xử với ông, đồng thời bất ngờ về sự ủng hộ của phó chủ tịch Ed Woodward dành cho Solskjaer trước truyền thông.
"Theo những gì các bạn đọc tuần này từ Ole và ông Woodward, họ đã thực hiện sự quảng bá tốt trong tuần để tạo ra một bầu không khí tích cực cho trận đấu.
Tôi đã cố gắng để có được một công việc như Ole có, luôn nói về tương lai với đội bóng. Tôi nghĩ rằng đó là một công việc tuyệt vời để cống hiên ở một đội bóng vĩ đại như vậy", Mourinho chia sẻ.