Tại sao Mourinho lại phớt lờ một tuyển thủ Anh và không gặp vấn đề gì về chấn thương như Shaw? Theo giải thích của Mourinho thì ông hiện rất hài lòng với bộ tứ hậu vệ Antonio Valencia - Eric Bailly - Chris Smalling - Daley Blind, nên Shaw không phải là chọn lựa lúc này.
Tất nhiên, Mourinho có quyền quyết định chọn cầu thủ thi đấu. Nhưng với nhiều CĐV M.U, có vẻ như Người đặc biệt đã đặt dấu chấm hết cho tương lai của Shaw ở Old Trafford. Nghĩa là, Shaw nên tìm một bến đỗ mới.
Rất dễ nhận thấy Mourinho không cần Shaw khi ông mới chỉ sử dụng cựu hậu vệ Southampton ở 7/25 trận của M.U tại Premier League tính từ đầu mùa đến nay, trong khi Shaw thì luôn sẵn sàng chiến đấu.
Tuy nhiên, có luồng dư luận cho rằng Mourinho đang “chơi chiêu” để khơi lại động lực phấn đấu của Shaw như ông đã từng thực hiện và thành công với Henrikh Mkhitaryan và Anthony Martial hồi đầu mùa, để sau đó giúp cả hai thi đấu thăng hoa, đúng với đẳng cấp của họ.
Nếu đúng là Mourinho vẫn đang âm thầm giúp Shaw thì đây sẽ là cơ hội để hậu vệ 21 tuổi này được tiếp tục ở lại M.U. Nhưng nếu Shaw không nhận ra ý định của ông thầy để phấn đấu, chắc chắn anh sẽ bị lãng quên lâu hơn. Thậm chí, Shaw còn có thể bị tống khỏi Old Trafford ở ngay kỳ chuyển nhượng Hè năm nay.
Shaw quyết lấy lại chỗ đứng Tuy đứng trước nguy cơ bị M.U bán đi vì rớt phong độ song hậu vệ trái Luke Shaw vẫn lạc quan và quyết phấn đấu giành lại vị trí đá chính. “Hiện tại, tôi có thể gặp đôi chút khó khăn nhưng điều này sẽ càng làm tôi mạnh mẽ hơn”, Shaw nhấn mạnh. |