Bóng Đá Plus trên MXH

Mourinho: 'Đó là hành vi sỉ nhục phạt đền'
Khương Thượng • 06:50 ngày 15/03/2021
Jose Mourinho đã chỉ trích các cầu thủ và trọng tài Michael Oliver sau khi Tottenham thất bại trong trận derby bắc London trước Arsenal.

    Trận Arsenal vs Tottenham thuộc vòng 28 giải Ngoại hạng Anh 2020/21 kết thúc với phần thắng 2-1 nghiêng về đội chủ nhà. Đây là trận đấu mà tiền vệ Erik Lamela của Tottenham ghi được siêu phẩm rabona, nhưng chính anh cũng sắm vai tội đồ khi phải nhận thẻ đỏ vô duyên ở phút 75. Với kết quả này, Arsenal vẫn đứng thứ 10 song chỉ còn kém Tottenham xếp thứ 7 có 4 điểm (41 so với 45).

    Sau trận, HLV Jose Mourinho đương nhiên không thể hài lòng. Vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha bắt đầu phát biểu bằng việc giải thích vì sao rút Gareth Bale và Tanguy Ndombele ra sân ở phút 57 và 62: "Hai điều duy nhất tích cực trong hiệp một là bàn thắng tuyệt vời và kết quả. Nhưng 1-1 không phải là kết quả phản ánh công bằng diễn biến của hiệp 1.

    Chúng tôi đã thi đấu quá nghèo nàn. Một số cầu thủ quan trọng thì lại ẩn mình. Tôi thậm chí còn không biết họ làm gì. Tôi cảm thấy tội lỗi với các cầu thủ ở 45 phút đầu tiên. Mọi người ẩn mình, không có cường độ, không chuyền bóng và không di chuyển. Chúng tôi chơi quá tệ. Đơn giản vậy thôi".

    Mourinho không phục khi Oliver thổi 11m cho Arsenal

    Sau khi ghi bàn mở tỷ số cho Tottenham vào phút 33, Mourinho thậm chí còn “bóng gió” chỉ trích trọng tài chính Michael Oliver và các trợ lý tổ VAR vì đã cho Arsenal hưởng phạt đền trong tình huống va chạm giữa Alexandre Lacazette và Davinson Sanchez phút 62: "Tôi không muốn gọi đó là một quả phạt đền, bởi vì đó là một hành vi 'sỉ nhục' phạt đền.

    Đó là một sai lầm của Oliver. Cầu thủ mệt, huấn luyện viên mệt, có thể trọng tài cũng mệt. Kỷ lục của tôi với Michael Oliver trên chấm phạt đền với Chelsea, United và Tottenham là không may mắn.

    Không có cuộc phỏng vấn sau trận đấu dành cho các trọng tài ư? Không hề, đó quả là điều đáng tiếc. Chà, tôi nghĩ chúng tôi đã chơi thực sự tệ trong hiệp 1. Chúng tôi không duy trì cường độ, không dồn ép cũng chẳng tấn công đối thủ. Hiệp 1 thực sự tệ với chúng tôi. Trong hiệp 2, chúng tôi đã cố gắng chiếm lĩnh không gian để cải thiện những gì chưa làm tốt ở 45 phút trước đó. Điều duy nhất chúng tôi tệ hơn ở hiệp 2 so với hiệp 1 là quả phạt đền phải chịu.

    Quả penalty ấy là một câu hỏi, nhưng là một câu hỏi bất khả thi vì các trọng tài không thể trả lời rõ ràng cho bạn được, đặc biệt khi những trọng tài như Michael Oliver và Paul Tierney điều hành trận đấu

    Theo Kevin Friend, trọng tài đã nói rằng ông ta có tầm nhìn rõ ràng trong tình huống này và VAR không muốn thay đổi quyết định. Nhưng tôi chỉ ở cách đó 50 mét mà thôi. Theo những gì tôi thấy từ ghế dự bị thì chẳng có quả phạt đền nào cả.

    Sau đó, tôi lại xem lại trên iPad. Tôi nghĩ các trọng tài đôi khi phải gặp rất nhiều khó khăn trong công việc của mình. Nếu ai đó có ý kiến trái ngược, họ chắc hẳn phải là một fan trung thành của Arsenal. Tôi sẽ không chấp nhận một quan điểm nào khác, bởi mọi thứ đều quá rõ ràng. Michael Oliver đã sai lầm khi thổi phạt đền", ông thày người Bồ Đào Nha nhấn mạnh.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội