Bởi trong 8 cái tên này, có 6 tiền đạo, 1 trung vệ và 1 tiền vệ. Nhưng thực tế, họ giống nhau ở một chi tiết quan trọng: tất cả đều từng khoác áo số 9 tại Stamford Bridge, và đều bị coi là bản hợp đồng thất bại.
Morata đơn giản chỉ là nạn nhân mới nhất của “lời nguyền” này. Nhưng phong độ đáng thất vọng của tiền đạo người Tây Ban Nha còn chỉ ra một thực tế đáng buồn khác tại Stamford Bridge. Đó là Chelsea hiếm khi sở hữu một chân sút có khả năng ghi 30 bàn mỗi mùa. Tính từ Kerry Dixon năm 1985, chỉ 2 lần một cầu thủ Chelsea vượt qua mốc 30 bàn là Didier Drogba ở các mùa 2006/07 (33 bàn) và 2009/10 (37).
Trong khi đó, tính riêng trong kỷ nguyên Premier League thì các cầu thủ Arsenal đã làm được điều này tới 12 lần, còn Man United và Liverpool là 7 lần. Riêng Harry Kane (Tottenham, 3 lần) và Sergio Aguero (Man City, 4) cũng 7 lần cán mốc 30 bàn trong 7 mùa giải gần nhất. Điều đó cho thấy, sự chênh lệch khủng khiếp giữa chân sút chủ lực của Chelsea với những đội bóng lớn còn lại của giải Ngoại hạng.
Điều này dẫn đến hệ lụy là The Blues cũng thường ghi ít bàn hơn đối thủ cạnh tranh. Họ chỉ chiếm 2 trong tổng số 18 lần các đội vượt mốc 75 bàn ở Premier League tính từ năm 2008. Và ở 10 mùa gần nhất, chỉ 5 lần một tiền đạo là chân sút số 1 của The Blues (Drogba 1, Daniel Sturridge 1, Diego Costa 3). 5 lần còn lại thuộc về các tiền vệ là Florent Malouda, Frank Lampard và Eden Hazard. Nói vậy để thấy, các CĐV Chelsea hy vọng Gonzalo Higuain không nên nhận lại áo số 9.
172 triệu bảng đổi lấy 52 bàn thắng Morata (58 triệu bảng), Fernando Torres (50), Michy Batshuayi (33,2) và Andriy Shevchenko (30,8) là 4 tiền đạo đắt nhất trong lịch sử Chelsea. Nhưng bộ tứ khiến The Blues tiêu tốn 172 triệu bảng ấy mới ghi được tổng cộng 52 bàn thắng sau 237 trận đấu ở Premier League, tức mỗi pha lập công của họ có giá... 3,3 triệu bảng. |