"Vấn đề lương bổng chắc chắn không phải là vấn đề đưa tôi tới M.U. Tôi đến đây hoàn toàn vì bóng đá. M.U là đội bóng có bề dày lịch sử, lượng fan đông đảo và HLV xuất sắc nhất thế giới", Mkhitaryan cho biết.
"Tôi được cha dạy rằng phải luôn đối mặt với thử thách và tìm bước đột phá trong sự nghiệp. Tôi thấy ở M.U có một môi trường lý tưởng để mình phát triển và thăng tiến".
"Tôi đã có 3 năm rất thành công tại Đức trong màu áo Dortmund, song tôi có cơ hội chuyển đến một trong những đội bóng nổi danh nhất thế giới".
Sự nghiệp thăng tiến chưa thấy đâu, nhưng vận đen đang ập tới Mkhitaryan từ khi đầu quân cho M.U. Anh từ trụ cột không thể thay thế của Dortmund biến thành chuyên gia... ngồi dự bị tại nửa đỏ thành Manchester.
Tính đến thời điểm hiện tại, tiền vệ 27 tuổi mới thi đấu 104 phút cho M.U tại Ngoại hạng Anh, trong đó có một lần duy nhất đá chính là ở trận thua Man City 1-2. Dấu ấn của anh để lại cũng vô cùng mờ nhạt khi chưa có bất kì bàn thắng hay đường kiến tạo nào.