Sau khi Liverpool đánh rơi điểm trước Aston Villa vào giữa tuần, Arsenal đã có cơ hội vàng để thu hẹp khoảng cách với đội dẫn đầu khi họ tiếp đón một West Ham đang gặp khó khăn trên sân nhà vào thứ Bảy. Tuy nhiên, bàn thắng của Jarrod Bowen ngay trước giờ nghỉ đã khiến đội chủ nhà choáng váng và nó cũng là bàn thắng quyết định trận đấu cho Hammers.
Sau thất bại trên sân nhà, Arteta thất vọng nói với Sky Sports: "Thật đau đớn nhưng đây là thể thao. Chúng ta cần cảm thấy nỗi đau hôm nay, tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng với điều đó".
Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV người Tây Ban Nha tiếp tục chỉ trích các cầu thủ của mình khi nói với các phóng viên: "Cuộc đua vô địch không còn nằm trong tay chúng tôi. Tôi thực sự rất khó chịu về những điều vốn nằm trong tay chúng tôi. Rất thất vọng. Rõ ràng cũng rất tức giận. Bạn phải chúc mừng West Ham vì chiến thắng. Cũng như rất nhiều điều từ phía chúng tôi. Nó không cho phép chúng tôi có đủ động lực".
Arteta phủ nhận việc thiếu tiền đạo là nguyên nhân khiến Arsenal thất bại, nhưng thừa nhận các học trò thi đấu quá tệ. "Không, tôi hoàn toàn phủ nhận điều đó vì tôi đang nói về tiêu chuẩn của toàn đội, gồm cả tôi", HLV Tây Ban Nha nói sau trận. "Đó không phải là trình độ hay đẳng cấp cần đạt được để có cơ hội vô địch Premier League. Chúng tôi đã thi đấu ổn định, nhưng bóng đá là về những gì bạn làm hôm nay. Và đá như hôm nay thì không thể vô địch".
Buổi chiều của Arsenal trở nên tồi tệ hơn khi Myles Lewis-Skelly bị thẻ đỏ trực tiếp trong hiệp hai vì phạm lỗi với Mohammed Kudus. Họ hiện đang kém đội đầu bảng Liverpool 8 điểm, đội có thể gia tăng khoảng cách nếu giành được kết quả tích cực trước Man City vào tối nay.
Arsenal sẽ trở lại thi đấu vào giữa tuần khi họ tiếp đón Nottingham Forest đang đứng thứ ba tại Premier League.