Khi nhìn lại quyết định quay trở về Tây Ban Nha chỉ sau một mùa giải khoác áo Manchester City, Alvaro Negredo phải thừa nhận đó là sai lầm lớn nhất sự nghiệp. Vào mùa Hè 2014, tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo của Real Madrid này đào tẩu khỏi Etihad để đầu quân cho Valencia với hy vọng được ra sân đều đặn hơn.
Tuy nhiên, thực tế sự nghiệp của Negredo lại suýt chút nữa bị chôn vùi ở Mestalla. Suốt 2 mùa giải thi đấu cho Valencia, chân sút này ra sân 74 trận nhưng chỉ có 18 lần đưa bóng vào lưới đối phương, hiệu suất vô cùng kém cỏi đối với một tay săn bàn (0,24 bàn/trận).
Sự sa sút ấy được thể hiện rõ qua những con số thống kê. Trước thời điểm gia nhập Man City, anh đóng góp 31 pha lập công sau 42 lần ra sân trong màu áo Sevilla ở mùa giải 2012/13. Trong màu áo Man City, dù không được ra sân đều đặn nhưng tiền đạo này cũng ghi được 23 bàn sau 48 trận.
Với Karanka, Negredo đang hồi sinh
Bây giờ, ở tuổi 31, Negredo quay trở lại xứ sở sương mù và bất ngờ tỏa sáng rực rỡ trong màu áo tân binh Middlesbrough. Chỉ sau 2 vòng đấu mở màn Ngoại hạng Anh 2016/17, chân sút người Tây Ban Nha đã có được 1 bàn thắng và 2 đường chuyền thành bàn, góp phần giúp đội chủ sân Riverside thăng hoa, xếp thứ 5 trên BXH với 4 điểm.
Tất nhiên, thành công của Negredo không hề đến từ sự may mắn. Anh là mẫu tiền đạo toàn diện, sở hữu cả kỹ thuật, tốc độ và mạnh mẽ. Khả năng dứt điểm của chân sút người Tây Ban Nha cũng rất đa dạng, anh sút tốt cả hai chân, giỏi không chiến lẫn xoay sở trong phạm vi hẹp. Vấn đề chỉ là Negredo có được đặt vào một hệ thống chiến thuật phù hợp hay không mà thôi.
Và Middlesbrough, với sự hiện diện của ông thầy đồng hương Aitor Karanka, Negredo đã có được điều đó. Dưới sự dẫn dắt của Karanka, Middlesbrough chơi thứ bóng đá mang hơi hướng Tây Ban Nha, với nhiều pha ban bật và Negredo chính là hạt nhân. Bằng chứng là siêu phẩm bật nhả mà Negredo đóng vai trong chân chuyền Sunderland.
Bởi vậy, sân Riverside có thể sẽ là nơi cứu vãn sự nghiệp trước khi quá muộn, cả ở cấp độ CLB lẫn đội tuyển.