Bóng Đá Plus trên MXH

Mesut Oezil vs Kevin de Bruyne: Hai nguồn sáng tạo vô tận
Minh Nhi • 06:24 ngày 21/12/2015
Oezil đang chơi hay đến mức CĐV Arsenal bắt đầu thấy số tiền 42,5 triệu bảng mà HLV Arsene Wenger bỏ ra mua anh là… rẻ. Còn De Bruyne cũng chứng minh không phải ngẫu nhiên mà giá chuyển nhượng của anh lên tới 55 triệu bảng. Đêm nay sẽ là màn so tài giữa 2 “nhạc trưởng” hay nhất Premier League mùa này…
    Phút 38 trận gặp Aston Villa, bóng được chuyền đến Oezil. Trước mặt anh chỉ còn Brad Guzan. Nếu là cầu thủ khác, họ chắc chắn nhấn bóng thêm vài nhịp nữa, rồi dứt điểm hạ gục thủ môn tội nghiệp, cô độc của Aston Villa. Nhưng Oezil không làm vậy. Anh lại chuyền bóng để Aaron Ramsey làm nốt phần việc còn lại là đệm bóng vào lưới trống. 

    Oezil là thế. Anh không tham lam, chơi đơn giản và có tầm nhìn siêu đẳng. Với Oezil, hạnh phúc là khi anh tạo ra đường chuyền đặt đồng đội vào thế không thể không ghi bàn. Oezil cũng là mẫu “số 10” khác biệt so với khái niệm về một “số 10” thông thường. Anh không sút xa hay như James Rodriguez. Anh không đảo bóng như rang lạc kiểu Willian. Bạn cũng ít thấy anh đột ngột tăng tốc chóng mặt như Eden Hazard. Anh giao tiếp với đồng đội bằng những đường chuyền mà chỉ có trí tưởng tượng đại tài mới nghĩ ra. Oezil như một loại rượu vang hảo hạng, càng uống càng ngấm. Càng xem Oezil chơi bóng lâu càng hiểu hết được giá trị của anh.

    So sánh Oezil và De Bruyne tại Premier League mùa này

    Một Oezil như thế đã có 13 pha kiến tạo tính riêng ở Premier League mùa này. Với 22 vòng còn lại, Oezil chỉ cần thêm 8 lần dọn cỗ cho đồng đội lập công nữa là sẽ đi vào lịch sử Premier League là cầu thủ có nhiều pha kiến tạo nhất/mùa, vượt qua kỷ lục cũ của Thierry Henry (20). Chưa hết, với 0,9 lần kiến tạo/trận, Oezil đang có mùa bóng hay nhất trong sự nghiệp.Câu hỏi đặt ra: Oezil đã tự hoàn thiện bản thân như nào? Nên nhớ, cách đây 2 năm anh còn bị chê là lười biếng. 1 năm trước, anh còn bị Wenger đẩy sang đá tiền vệ tấn công lệch cánh trái. Đáp án: Chính sự lao động không biết mệt mỏi đã giúp Oezil trở thành siêu tiền vệ như bây giờ. Tại Premier League mùa này, Oezil chạy tổng cộng 155km, chỉ sau Nacho Monreal (164) ở Arsenal.

    Đêm nay, Oezil sẽ có dịp so tài với De Bruyne, một “số 10” xuất sắc khác của xứ sương mù. Cũng như Oezil, De Bruyne đang tỏa sáng rực rỡ ngay mùa đầu tiên trở lại Premier League. 9 bàn thắng cùng 9 pha kiến tạo/21 trận trên mọi đấu trường là cách tốt nhất mà ngôi sao người Bỉ đáp lại những ai còn đang nghi ngờ vì sao Man xanh đã phải chi ra tới 55 triệu bảng để mua anh. Vấn đề nằm ở chỗ, De Bruyne cần duy trì phong độ ổn định, chứ đừng đi vào vết xe đổ của Oezil trong mùa đầu tiên tới Arsenal. Mùa 2013/14, Oezil từng tỏa sáng rực rỡ trong giai đoạn 1, rồi mất tích khi bước vào lượt về. 

    Bây giờ, Arsenal đã bắt đầu thấy 42,5 triệu bảng cho Oezil vẫn là… rẻ. Còn Man City thì sao? Hẳn họ cũng sẽ thấy 55 triệu bảng cho De Bruyne vẫn là giá hời, nếu anh lại tỏa sáng trong trận đấu giữa 2 ứng viên vô địch sáng giá nhất mùa này…

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay