Mata luôn là một người rất nhạy cảm với thời cuộc. Khi mà giới cầu thủ đang chạy đua về tiền bạc, lương bổng đến những thứ xa hoa thì Mata vẫn muốn giữ gìn những giá trị riêng của bóng đá:
"Tôi gặp nhiều đứa trẻ ngày nay và chúng khiến tôi ngạc nhiên. Chúng hỏi tôi về những đôi giầy và kiểu đầu. Tôi tự hỏi vì sao chúng không hỏi tôi về cách tạt bóng, giữ bóng hay tư thế khi sút bóng?".
Mata muốn mọi người quan tâm đến bản chất của bóng đá
"Trước đây, những đứa trẻ thích quả bóng. Giờ đây chúng muốn giầy và quần áo. Chúng không có bóng và cũng chẳng chơi nhiều. Nhưng chúng không bận tâm bởi chúng có thể khoe khoang về giầy hay quần áo, như vậy là đủ. Bóng đá đang mất dần bản chất của mình vì con người ta quan tâm cách ăn mừng thay vì bàn thắng".
"Tôi không chỉ trích những người thích nói về giầy hay đầu tóc nhưng tôi luôn thắc mắc vì sao người ta luôn ưa chuộng những thứ bên ngoài thay vì bản chất của bóng đá".
"Tôi không quá già nhưng khi tôi bắt đầu, tôi không có những thứ đó. Chúng tôi cũng không cần phải khoe khoang những món đồ mình sở hữu hay cuộc sống thượng lưu hiện thời. Điều đó thật nguy hiểm. Mạng xã hội có mặt tích cực nhưng chúng cần được điều hành theo cách khác".