Tiếp đón Brighton, Anthony Martial được HLV Ole Gunnar Solskjaer bố trí đá cao nhất trên hàng công Man United. Tuy nhiên, anh lại thi đấu như một “số 9 ảo”. Martial không chỉ “mắc võng” trong vòng cấm địa đối phương để rình rập chờ cơ hội. Chân sút người Pháp còn hoạt động rất rộng nhờ sung mãn về thể lực và kỹ thuật cá nhân tốt.
Martial thường xuyên di chuyển để thu hút sự chú ý của các hậu vệ Brighton. Đồng thời, anh rất tích cực kiến tạo cho đồng đội. Trong một chừng mực nào đó, những gì cầu thủ 23 tuổi của Man United thể hiện trước Brighton rất giống với phong cách thi đấu của cựu tiền đạo nổi tiếng Thierry Henry - người vẫn được giới chuyên môn ở Anh đem ra ví von, so sánh mỗi khi đề cập đến Martial.
Ở trận đấu này, Martial có 4 cú dứt điểm về phía khung thành Brighton, trong đó chỉ 1 lần bóng đi trúng đích. Con số đó là quá khiêm tốn so với 7 lần dứt điểm (3 trúng đích) của Marcus Rashford. Nhưng điều đó không quan trọng. Điểm mấu chốt là chân sút 23 tuổi này vẫn in đậm dấu ấn trong các bàn thắng của Quỷ đỏ. Không hề quá lời nếu nói rằng, Martial chính là cầu thủ chuyền bóng “đỉnh” nhất của Man United trong trận đấu với Brighton.
Suốt 90 phút trên sân, Martial có không dưới 5 pha kiến tạo rất tốt. Hai trong số những lần nỗ lực “dọn cỗ” của cầu thủ người Pháp được đồng đội cụ thể hóa thành bàn thắng. Đó là bàn mở tỷ số của tiền vệ Andres Pereira ở phút 17, từ pha chuyền bóng chếch bên cánh trái của Martial. Đặc biệt là tình huống anh đột phá trong vòng cấm Brighton rồi chuyền bóng ngược ra để Rashford thoải mái căn chỉnh trước khi sút bằng chân phải hạ gục thủ thành Mathew Ryan ở phút 66 để ấn định chiến thắng 3-1 cho Man United.
Trở thành người truyền cảm hứng cho chiến thắng 3-1 của Man United trước Brighton, Martial hoàn toàn xứng đáng khi được trang web chuyên về thống kê chấm điểm cao nhất với 8,1 điểm.
Martial rất hiệu quả |