Trong lịch sử của Man United, không có nhiều người đạt được thành tích này. Và những cái tên làm được nó trước Martial cũng toàn “hổ báo”: Eric Cantona, Dwight Yorke, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, và Robin van Persie.
Quan trọng hơn, bàn thắng đó giúp Martial duy trì được cái “nhịp” ghi bàn mà anh đã luôn tìm kiếm trong vô vọng từ khi chuyển tới Man United. Không chưa nói tới chuyện ghi bàn, Martial còn chưa bao giờ được ra sân trong quá 5 trận liên tiếp như hiện tại. Tới thời điểm này thì có thể khẳng định là quá trình khẳng định mình của Martial đã hoàn tất. Tuy nhiên, anh đương nhiên chưa muốn dừng lại. Nhất là với một HLV khó tính như Mourinho thì không có ai là “bất khả xâm phạm” cả.
Tuy nhiên, trận derby cũng cho thấy những vấn đề của Martial với HLV Mourinho. Trong khi đang có phong độ ghi bàn ấn tượng, Martial lại không được tạo điều kiện phát huy khả năng tấn công. Ngược lại, anh dành phần lớn thời gian của trận đấu trên sân nhà và nhiệm vụ chính là đuổi theo hậu vệ phải của đối thủ là Kyle Walker. Không có nhiều cơ hội để Martial thể hiện khả năng qua người. Cả trận, Martial chạm bóng 53 lần, nhưng chỉ có 3 lần là ở trong vòng cấm của Man City.
Nếu được chơi cho một đội bóng, với một HLV khác, Martial có thể sẽ còn tỏa sáng hơn nữa. Nhưng tất nhiên là ở thời điểm này, anh không có lựa chọn. Tốt nhất là cứ thể hiện hết khả năng trong điều kiện cho phép, điều mà cầu thủ 22 tuổi đã và đang làm tốt.
Người Pháp thứ năm Martial là cầu thủ người Pháp thứ năm trong lịch sử Premier League ghi bàn trong 5 trận liên tiếp. Anh đã được sánh vai cùng Thierry Henry, Eric Cantona, Nicolas Anelka và Olivier Giroud. Trong số này, riêng Henry làm được thành tích trên trong 3 dịp khác nhau. Martial có cơ hội nâng cao thành tích của mình khi đối thủ của United ở 2 trận Premier League sắp tới chỉ là Crystal Palace và Southampton. |