Theo đó, Martial đã yêu cầu người đại diện Philippe Lamboley đàm phán hợp đồng với đội bóng chủ sân Old Trafford. Tiền đạo người Pháp muốn nhận mức lương mới lên đến 150.000 bảng/tuần, cao gấp đôi hiện tại. Động thái trên của Martial khiến nhiều ông lớn của bóng đá châu Âu thất vọng. Trước đó, Juventus, Bayern Munich và PSG đều biểu lộ sự quan tâm tới tiền đạo cánh này. Nhưng giờ đây, Martial chỉ muốn tiếp tục gắn bó với Man United.
Martial hiện còn ràng buộc với sân Old Trafford tới tháng 6/2020. Trước đó, vấn đề đàm phán về hợp đồng mới của tiền đạo 23 tuổi này đã bị đóng băng thời gian dài, do mâu thuẫn giữa anh và cựu HLV Jose Mourinho. Nhưng từ khi Ole Gunnar Solskjaer thay thế Mourinho, Man United đã thi đấu khởi sắc. Tuyển thủ Pháp cũng trở thành miếng ghép quan trọng trên hàng công Quỷ đỏ. Dưới sự dẫn dắt của Solskjaer, Martial đã có 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Vì thế, anh muốn được phát triển sự nghiệp tại sân Old Trafford và gắn bó lâu dài với màu áo đỏ. Tuy nhiên, M.U phải thể hiện thiện chí bằng cách tăng lương.
So với mặt bằng chung ở Man United hiện nay, mức lương 75.000 bảng/tuần của Martial khá thấp. Số tiền mà tiền đạo người Pháp nhận được thậm chí còn thấp hơn các hậu vệ lão tướng Ashley Young (110.000 bảng/tuần) và Antonio Valencia (100.000). Vì thế, việc Man United tăng lương cho Martial khi ký hợp đồng mới là điều tất yếu.
Young và Valencia không được giữ lại Các lão tướng Ashley Young và Antonio Valencia nhiều khả năng sẽ phải rời Man United sau mùa này. Cả hai đều chỉ còn ràng buộc với sân Old Trafford tới tháng 6/2019. Thế nhưng, đến thời điểm này, phía Man United vẫn chưa đưa ra lời đề nghị gia hạn. |