Hẳn NHM Quỷ đỏ sẽ không bao giờ quên tình huống ở phút 45, khi Martial đón đường chuyền của Matteo Darmian, cài người khôn ngoan khiến Per Mertesacker ngã ngửa ra sân, tâng bóng một nhịp rồi quay người dứt điểm ngay. Cho dù pha xử lý xuất thần ấy không thể chuyển hóa thành bàn thắng do cú đổ người còn ấn tượng hơn gấp bội của Petr Cech, nhưng cách Martial khống chế quả bóng, cách anh cài người và động tác tâng bóng thể hiện đầy đủ tố chất của một tiền đạo hàng đầu.
Chính Thierry Henry khi bình luận trận đấu này trên kênh Sky Sport cũng thừa nhận rằng, anh thấy chính bản thân mình trong cách Martial xử lý các tình huống. Không rườm rà, không màu mè, Martial luôn chọn cách đơn giản và hiệu quả nhất để kết thúc một pha bóng.
Nhưng điều khiến giới chuyên môn ấn tượng hơn cả ở chân sút này còn là bản lĩnh của anh. Một cầu thủ mới 19 tuổi, thi đấu trong trận đại chiến lừng lẫy bậc nhất trong lịch sử Premier League, nhưng luôn giữ được thái độ điềm tĩnh trong suốt thời gian có mặt trên sân. NHM tuyệt nhiên không thấy ở Martial những tình huống phản ứng thái quá, những cú trả đũa thừa thãi khi bị đối phương phạm lỗi. Đó mới là tố chất đích thực của một cầu thủ giỏi.