Ở trận đấu nói trên, M.U là đội thi đấu áp đảo khi tung ra tới 20 cú dứt điểm (14 cú đi trúng đích). Tuy nhiên, họ không sao khuất phục được đại diện Đan Mạch vốn bị đánh giá thấp hơn trong 90 phút chính thức.
Phải đến hiệp phụ thứ nhất, Martial mới kiếm được cho M.U một quả phạt đền khi bị ngã trong vòng cấm đối phương sau pha va chạm với Andreas Bjelland. Nhờ đó, tiền vệ tân binh Bruno Fernandes mới ghi được bàn thắng duy nhất trên chấm 11m giúp M.U lọt vào vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất ở Europa League mùa này.
Bình luận về tình huống mang tính bước ngoặt trận đấu, thuyền trưởng của Copenhagen cho hay: "Nếu các cầu thủ của tôi tỏ ra tinh quái hơn một chút thì họ cũng có thể "câu" được phạt đền như Martial. Tuy nhiên, tôi không thể khuyến khích các học trò của mình giả vờ ngã trong vòng cấm đối phương vì đó là hành vi phi thể thao".
"Tất nhiên ai cũng muốn thắng nhưng chúng ta hãy so tài với nhau một cách trung thực. Tôi không nghĩ Martial cố gắng đứng vững trên đôi chân của anh ta. Có cảm giác cậu ta chỉ chực ngã xuống sân mỗi khi bị đối phương tác động. Tuy nhiên, cuộc sống là như vậy và chúng tôi phải chấp nhận thực tế".
"Đây không phải là trận đấu chỉ xoay quanh những quả penalty. Chính xác thì đây là cuộc đọ sức giữa một đội bóng ở bán đảo Scandinavia với đối thủ ở đẳng cấp cao hơn hẳn. Vậy mà chúng tôi vẫn có màn trình diễn không hề tồi trong 90 phút. Hôm nay M.U hạ được Copenhagen chỉ vì họ thắng 15 phút đầu trong thời gian đá hiệp phụ mà thôi", HLV Solbakken kết luận.
XEM THÊM
Học theo M.U vụ Sanchez, Arsenal sẵn sàng chi tiền tiễn Oezil
Liverpool cân nhắc chi 35 triệu bảng cho người thay thế Lallana