Bóng Đá Plus trên MXH

Marcus Rashford: Cái duyên của kẻ không phận

21:25 ngày 10/03/2018
Sự xuất hiện của Marcus Rashford tại Old Trafford thật bất ngờ nhưng việc anh phá lưới Liverpool lại đơn giản như một thói quen.
    Lần gần nhất Rashford đá chính cho M.U là trước Yeovil Town tại FA Cup, còn lần gần nhất anh đá chính tại Ngoại hạng Anh đã là từ màn đối đầu với Burnley cuối tháng 12 năm ngoái (tức là 8 trận liên tiếp ngồi dự bị). Những con số đủ để diễn tả hết sự bất ngờ khi Jose Mourinho xếp Rashford đá chính trong trận derby nước Anh với Liverpool.

    Nhìn rộng ra cả mùa này, trước trận gặp Liverpool, Rashford đã ra sân 26 lần ở giải quốc nội, một nửa đến từ ghế dự bị. Trong 13 lần đá chính, anh cũng bị thay ra giữa chừng tới 9 lần. Nói Mourinho đã giảm niềm tin vào Rashford cũng không hề sai.

    Vậy lần này, Mourinho mong chờ gì ở một cầu thủ chỉ quen nhìn đồng đội thi đấu suốt một thời gian dài? Ông vốn có biệt danh là đặc biệt nhưng cũng đã nhiều lần túng quẫn, rất có thể Rashford chỉ là một quyết định túng quẫn. 

    Anthony Martial chấn thương, Jesse Lingard hợp hơn với vai trò hộ công còn Mourinho thì cần một cầu thủ đóng vai tiền vệ trái, có thể hình, có khả năng tranh chấp, lên công về thủ liên tục trong sơ đồ 4-4-2. Vậy là Rashford được chọn, đơn giản thế thôi. Còn hiệu quả hay không chẳng ai mà biết được.

    Rashford đã chơi vô cùng nỗ lực
    Rashford đã chơi vô cùng nỗ lực
    Rashford đã chơi vô cùng nỗ lực

    Và Rashford đã tỏa sáng. Dù ít hay nhiều vẫn cần phải có lời khen dành cho quyết định không thể đoán trước này của Mourinho. Cậu học trò của ông đã chơi hay đến không tưởng. Tốc độ, sức mạnh, quyết đoán, không còn một giây chần chừ nào từ chân của Rashford. Dường như anh đã được quán triệt rất kỹ tư tưởng trước khi bước vào đại chiến.

    Đối thủ chính của Rashford – Trent Alexander-Arnold không hề tệ. Chiếm được một suất đá chính trong đội hình của Liverpool chắc chắn không tầm thường. Nhưng khi một cầu thủ 19 tuổi trở thành mục tiêu bị nhắm đến của cả một hệ thống, anh hoảng loạn cũng là điều dễ hiểu.

    Rashford từ đó hưởng lợi tích cực, cứ thế mặc sức khoét sâu vào cánh trái của mình. Khoảng trống lộ ra, cơ hội cũng đến ngày một nhiều. Khi đạn đã lên nòng, mục tiêu rơi đúng hồng tâm thì chỉ việc bóp cò thôi. Rashford từ trước tới nay không được đánh giá cao ở khả năng dứt điểm nhưng trong một ngày đẹp trời mà Mourinho bỗng nhiên nhớ tới, anh đã sút bóng hoàn hảo đến khó tin.

    Hai bàn thắng với cùng một kịch bản, Rashford có thể là người có công lớn nhất, cũng có thể là người may mắn nhất. Điều rút ra duy nhất là một lời xác nhận: Rashford cực kỳ có duyên, có duyên trong các trận cầu lớn, có duyên làm người hùng ở những thời điểm không ai ngờ đến.

    Rashford cực kỳ có duyên trước Top 6
    Rashford cực kỳ có duyên trước Top 6
    Rashford cực kỳ có duyên trước Top 6

    Trước là Arsenal, Man City, Chelsea và giờ là Liverpool. Tất cả đều là những cái tên đình đám, đều làm nền cho một chàng trai trẻ. 

    Nhưng hãy đừng ngạc nhiên nếu sau màn trình diễn tuyệt hảo này, Rashford lại chuyển lên... ghế dự bị. Với vị thế của mình, anh không có nhiều quyền đòi hỏi. Phận làm cầu thủ trẻ, phận làm sự lựa chọn thứ 2, hoặc thậm chí là thứ 3 ở cùng một vị trí chỉ xứng đáng như vậy. 

    Nhưng hãy tin là Mourinho đã có lời xác nhận của mình. Khi thời điểm khó khăn đến, khi đội bóng cần một sự hoang dại, khi ông cần một cái duyên, Rashford sẽ xuất hiện!

    6 - 6 trong số 15 bàn (40%) của Rashford tại Ngoại hạng Anh đến trước Top 6.

    29% - Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của Rashford trước Top 6 là 29%, hơn đứt con số 10% trước phần còn lại. 
    Lộc Trần • 21:25 ngày 10/03/2018

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • 22:36 ngày 10/03/2018

      Có thể nói để một người không hiểu gì về bóng đá, mà viết báo về bóng đá là một tội ác..!

    • 21:55 ngày 10/03/2018

      Quả ngoặt bóng đẳng cấp và một cú sút quyết đoán. R19 là mũi tên trong tay áo của Mou.

    • 23:26 ngày 10/03/2018

      Tôi nghĩ Mourinho chuẩn bị cho trận này kỹ rồi, giam Rashford dự bị nhiều trận để kích thích tinh thần chiến đấu. Mặt khác Klopp sẽ bị bất ngờ ko kịp bài vở đối phó vì nghĩ trận đấu nhỏ còn dự bị, đời nào dc đá chính trận quan trọng.

    • 00:00 ngày 11/03/2018

      "Ông vốn có biệt danh là đặc biệt nhưng cũng đã nhiều lần túng quẫn, rất có thể Rashford chỉ là một quyết định túng quẫn. " Thật sự tác giả đánh giá nhầm về điều này- Mình khẳng định! Đây là quyết định bản lể của Mourinho trong trận đấu này chứ không phải là cùng đường đâu!

    • 12:05 ngày 11/03/2018

      Tui khoái cú giật gót loại hậu vệ của cậu nhóc này khi ghi bàn đầu tiên. Tôi nhớ tới 1 người cũng từng là 1 chú nhóc chưa đầy 20 cũng từng làm bóng kiểu đấy! Hy vọng MU vẫn còn nhiều người chơi với tinh thần như Rasford như Gea. Chúc mừng MU và cám ơn Mou, một gã đáng ghét nhưng rất , rất nhiều người sợ đối đầu với hắn, từ Real Barca Bayern, Juve AC, và cả MU Sr Alex trước đây nữa

    • 09:11 ngày 11/03/2018

      hiệp 1 là cuộc chơi của MU, nhưng hiệp 2 họ đã đánh mất đi hình ảnh của một ông lớn. Họ chơi cứ như là kẻ chiếu dưới vậy.

      • 14:14 ngày 11/03/2018

        Đây chính xác là một trong những người chỉ xem bóng đá bằng mắt ko cần bằng đầu!!!

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay