Quỷ đỏ bước vào trận đấu trên sân Bramall Lane với sự lo lắng nhất định. Nguyên nhân là do kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, họ đã để thua 6 lần trong 19 trận làm khách của các đội mới lên hạng tại Premier League.
Và quả thực sau khi trận đấu bắt đầu người ta càng nhận rõ sự bối rối của Man United trước các đội mới lên hạng. HLV Ole Gunnar Solskjaer đã bố trí tới 5 hậu vệ, cho thấy sự thận trọng rất lớn với đội chủ nhà đang thăng hoa. Tuy nhiên, đó vẫn là chưa đủ.
Sheffield liên tục khoét vào 2 nách của hàng thủ Quỷ đỏ và vươn lên dẫn 2-0 sau 50 phút bóng lăn. Đây là kết quả hoàn toàn hợp lý khi đội chủ nhà nắm hoàn toàn thế trận và nếu không có sự xuất sắc của David De Gea họ đã có thêm ít nhất 2 bàn nữa trong hiệp 1.
Những tưởng Man United sẽ tiếp tục nhận thêm 1 thất bại muối mặt thì điều thần kỳ đã diễn ra. Solskjaer sau khi bị thua 2 bàn đã tăng cường những nhân lực tốt nhất cho hàng công nhưng có lẽ chính ông cũng không ngờ mình lại có được may mắn đến vậy.
Các cầu thủ trẻ của M.U đã ghi tới 3 bàn chỉ trong vòng có 7 phút. Đầu tiên là pha dứt điểm từ tình huống lộn xộn của Brandon Williams phút 72. Sau đó là cú chạm bóng tinh tế của Mason Greenwood phút 77 và cuối cùng là màn phối hợp xuất sắc của Daniel James - Anthony Martial - Marcus Rashford giúp số 10 ghi bàn ở phút 79.
Đó có lẽ là 7 phút huy hoàng nhất của Man United trong cả trận đấu này. Họ thi đấu như không còn biết ngày mai, lao lên tấn công như những cơn sóng dữ và bất ngờ có những pha phối hợp cũng như dứt điểm chuẩn xác.
Nhưng sự hưng phấn đó cũng chỉ kéo dài được thêm hơn 10 phút trước khi Oliver McBurnie dội 1 gáo nước lạnh với bàn thắng tranh cãi ở phút 90. Dù công nghệ VAR đã được sử dụng nhưng vẫn không cứu cho Quỷ đỏ bàn thua đau đớn.
Thêm 6 phút bù giờ nữa, Man United lại vùng lên nhưng khi không còn hưng phấn, sự chính xác cũng giảm đi, họ chỉ còn biết bất lực nhìn đội chủ nhà giành lại 1 điểm.
1 trận hòa là phần thưởng xứng đáng với Sheffield United khi họ là đội chơi hay hơn đội khách. Còn với Man United, họ nên tự trách mình đã không thể duy trì sự hưng phấn trong cả trận mà chỉ được 7 phút ít ỏi.