Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Man City và những mảng bóng tối còn sót lại
Vũ Qua • 18:14 ngày 23/09/2020
Man City là đồng nghĩa với nghĩa với Tốt? Có thể chúng ta sẽ không nghĩ thế nếu chứng kiến Á quân Premier League tiến vào trận mở màn mùa giải trên sân của Wolves vào đêm thứ Hai vừa qua.

    Chấn thương, bệnh tật, giai đoạn chuẩn bị trước mùa đầy thất vọng là những vấn đề lan tràn khắp nơi. Tâm trạng chua chát của HLV Pep Guardiola, và trên hết, sự thiếu tích cực trên thị trường chuyển nhượng so với các đối thủ hàng đầu khác đã tạo nên bóng tối còn lởn vởn ở Etihad. 

    Mùa trước, họ kém Liverpool 18 điểm. Mùa này, khi Liverpool có 6 điểm, Man City có 3 điểm, tất nhiên vì lịch thi đấu.

    Nếu Man City có được Kalidou Koulibaly và Lionel Messi, mọi thứ sẽ có vẻ rất khác. Đáng buồn thay, những tin mới nhất ở Man City đến giờ vẫn chỉ đến từ các cuộc kiểm tra COVID-19, với Ilkay Guendogan, cầu thủ thứ ba của Man City nhiễm virus Corona.

    Ca nhiễm này xảy ra ngay trong ngày diễn ra trận đấu với Wolves. Cầu thủ người Đức cùng với Aymeric Laporte và Riyad Mahrez sẽ bị cách ly tối thiểu 2 tuần, trước khi được xét nghiệm lại. 

    Man City đã để thua Wolves hai lần ở mùa giải trước, một trong những sự cố khiến họ bị Liverpool bỏ xa tại Premier League. Nhưng dù giành chiến thắng 3-1 trước Bầy Sói, Man City vẫn chưa thể xoa dịu được sự tức giận của NHM, những người đang thất vọng về vụ Messi và Koulibaly.

    Hậu vệ trái vẫn là vị trí Pep cần tăng cường để hỗ trợ cho Mendy

    Vì vậy, bóng tối của Man City có thể mô tả như thế này: không có giao hữu trước mùa giải, 7 cầu thủ đội Một phải nghỉ thi đấu vì chấn thương và dịch bệnh, 3 cầu thủ trẻ của học viện được đôn lên ngồi dự bị. Nhưng dù sao, tiền của Man City vẫn có sẵn để dành mua quân, và thực lực của họ khá mạnh.

    Raheem Sterling đá chính trên hàng công, Kevin De Bruyne vẫn đóng vai trò quen thuộc của mình nhưng ở bên cánh trái, Phil Foden đã giúp bộ ba tiền vệ trở thành bộ tứ trong khi vẫn hỗ trợ tấn công, John Stones và Nathan Ake tỏ ra khá ăn ý trước mặt thủ môn. 

    Phía sau, Kyle Walker chơi khá tốt, còn thủ thành Ederson đã quyết định không lao ra khỏi khu vực của mình nữa. Man City vẫn có thể chơi bóng ở tốc độ cao như họ thường làm thế xưa nay. Ngay cả khi không có sự chuẩn bị lý tưởng, nếu theo dõi trận thắng Wolves, chúng ta vẫn thấy rằng Man City đang từ đội bóng tốt nhất chuyển thành đội tốt hơn.

    Man City cần một vài bản hợp đồng chất lượng nữa và những lời phàn nàn của những người ủng hộ không chỉ đơn thuần là tiếng nói của những kẻ quen được chiều chuộng mỗi mùa Hè. Bàn thắng muộn của Wolves có lẽ là một sự kiểm tra mang tính nhắc nhở hoàn hảo.

    Ngay cả khi Stones có thể duy trì được phong độ mà anh đã thể hiện trên sân Molineux trong cả mùa giải này, Man City sẽ không tin rằng thành công mà họ sẽ đạt được đều là nhờ trung vệ, mà là bởi những thứ còn lớn hơn.

    Với Foden hoạt động bên cánh phải, chỗ khuyết của David Sylva để lại tạm thời được khỏa lấp

    Ake đã chơi khá tốt trong trận ra mắt, và cho mọi người thấy tại sao anh được Man City chiêu mộ. Tuy nhiên, trước khi kỳ chuyển nhượng Hè mở cửa, Man City còn muốn nhiều hơn thế, ví dụ như một trung vệ đẳng cấp, đảm bảo thi đấu tốt hàng tuần cùng Laporte.

    Vị trí đó thuộc về Kalidou Koulibaly, cầu thủ 29 tuổi với bề dày kinh nghiệm đỉnh cao và danh tiếng tốt. Khi chủ tịch Khaldoon Al Mubarak nói rằng, CLB có thể mua một vài tân binh có độ tuổi lớn hơn tiêu chuẩn, có lẽ chính là nói về Koulibaly.

    Mục tiêu này là người mà Man City nghĩ có thể lấp đầy lỗ hổng mà Vincent Kompany để lại, và sau khi bỏ lỡ Harry Maguire vào mùa Hè năm ngoái, họ quyết tâm có được cầu thủ của Napoli đến nỗi đã làm việc trực tiếp với người đại diện của Koulibaly. 

    Man City lo sợ sẽ bể thương vụ này giống vụ hỏi mua Jorginho năm 2018 bởi chủ tịch Aurelio De Laurentiis đã ép tiền vệ này phải sang Chelsea thay vì Man City. Hai tuần trước, Man City nói họ sẵn sàng từ bỏ mục tiêu thay vì đáp ứng mức thách giá của Napoli. 

    Tuy nhiên, khi nhiều cảnh báo về một vụ Maguire mới vang lên thì Man City đã chữa cháy bằng việc chuyển sang các lựa chọn B, điều mà họ đã không làm trong tình huống Maguire cập bến Old Trafford.

    Dẫu sao, người hâm mộ Man City muốn nhiều hơn thế, khi đưa ra các báo cáo chỉ ra rằng, trong mùa Hè này, CLB có thể tiêu tới 300 triệu bảng để mọi thứ đi theo đúng hướng. Giấc mơ bong bóng về Messi, lời hứa của Al Mubarak về những ngôi sao khác ngoài Ake và Ferran Torres là ví dụ. 

    Gabriel Jesus cần cải thiện khả năng dứt điểm để xoa dịu nỗi thất vọng không có được Messi

    Al Mubarak thực sự đã ám chỉ rằng, việc ký hợp đồng là theo yêu cầu của Pep Guardiola. Điều này có thể giải thích tâm trạng tồi tệ của HLV này ngay cả sau trận đấu với Wolves, trước tình hình chấn thương, lịch thi đấu và sự vắng mặt của 5 cầu thủ dự bị. 

    Màn trình diễn hôm thứ Hai có thể đã bắt đầu thuyết phục người hâm mộ rằng họ không cần một tiền vệ, vốn là quan điểm của Man City trong suốt mùa Hè này. 

    Theo tin đồn trên các diễn đàn, bất chấp việc David Silva ra đi, Man City cho rằng họ không cần mua tiền vệ. Guardiola sẽ luôn cố gắng tìm ra những cách mới để tái tạo vai trò rất cụ thể của Silva trong mùa này và với De Bruyne quần đảo bên cánh trái và Foden tạt vào từ vị trí cánh phải, nỗ lực đầu tiên này có vẻ khá tốt. 

    Fernandinho và Rodri có vẻ thi đấu tốt hơn trong vai trò lùi sâu. Khi đó, họ cung cấp các lựa chọn chuyền bóng và tạo lá chắn bảo vệ cho hàng thủ. Nhưng đó cũng là một trong những vấn đề khác của Man City trong mùa giải 2019/20 rằng, Man City không biết những trận đấu tới sẽ ra sao.

    Cũng trong trận đấu hôm thứ Hai, có thể không cần thiết khi yêu cầu Man City cần phải mang về một tiền đạo và hậu vệ trái khác, bởi vì Gabriel Jesus đã chơi tốt, mặc dù khả năng dứt điểm của Jesus vẫn cần cải thiện. Nhưng Man City cần cải thiện vị trí của Mendy, nhằm tăng sức mạnh cho khu vực này.

    XEM THÊM

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Con trai 'Vua ném biên' Ngoại hạng Anh ngồi dự bị ở trận Wolves - Man City

    De Bruyne chỉ xếp sau Ronaldo và Messi?

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội