Một mặt, Guardiola nói ông sẽ chào đón cầu thủ mới, nếu Man City tăng cường được 1-2 cầu thủ trong đợt chuyển nhượng giữa mùa. Mặt khác, ông lại khẳng định sẽ không có vấn đề gì nếu như rút cuộc Man City không ký được bản hợp đồng nào. Guardiola khẳng định: ông luôn là như vậy.
Pep nói: “Ở Barcelona cũng vậy. Bayern Munich cũng vậy. Tôi không bao giờ gây áp lực với CLB trong việc mua sắm cầu thủ. Và tôi cũng không định thay đổi quan điểm này. Các đội bóng đều luôn cố gắng đến mức độ tốt nhất trong việc mua sắm cầu thủ. Có lúc chuyển nhượng thành công, có lúc không như mong muốn. Đấy chẳng bao giờ là một vấn đề. Tôi chỉ tập trung làm việc với những cầu thủ hiện có”.
Dĩ nhiên, đấy trước tiên chỉ là chuyện ăn nói, và Pep rất khéo trong những chuyện này. Ai mà không biết, Pep luôn săn lùng mẫu cầu thủ phù hợp triết lý của mình. Ông thẳng thừng gạt bỏ Joe Hart, rồi sau đó cũng đâu có hài lòng với Claudio Bravo. Nhưng, ở một mức độ nào đó, có thể tin rằng Man City của Pep đang “miễn nhiễm” với “cửa sổ mùa đông”. Mua được hậu vệ Inigo Martinez từ Sociedad (như tin đồn) thì cũng tốt. Không mua được cũng chẳng sao. Chính xác là như vậy.
Man City coi như đã bỏ túi danh hiệu vô địch Premier League 2017/18. Trước mắt, họ đã may mắn gặp đối thủ nhẹ nhất trong các vòng đấu tiếp theo ở Champions League và Cúp Liên đoàn. Không nhất thiết phải “căng sức” trong mọi trận đấu, nên vấn đề lực lượng đối với Man City cũng không nặng nề cho lắm. Trớ trêu ở chỗ: khi giới lãnh đạo Man City chờ đợi một “cú ăn bốn” lịch sử thì chính Pep đã nói huỵch toẹt cách đây không lâu: “Đừng có mơ”! Rất rõ ràng: khả năng “ăn bốn” là đề tài hấp dẫn có thể kết nối với Man City trong mùa bóng này, nhưng đấy chẳng bao giờ là một áp lực.