Hơn 100 triệu bảng đã được đổ ra cho cặp hậu vệ cánh Kyle Walker, Benjamin Mendy và sau trận đấu với Liverpool thì các CĐV của Man xanh đã phần nào hiểu được tại sao Guardiola phải “cầu kỳ” và “xa hoa” tới vậy. Tốc độ và sự bùng nổ của hai cầu thủ chạy cánh một Anh, một Pháp này đã giúp cho những pha lên bóng của Man City có chiều rộng tốt hơn, và nhờ đó kéo căng được hàng thủ Liverpool, mở ra những khoảng trống ở giữa sân mà De Bruyne và Aguero đã khai thác được.
Riêng Mendy đã có một trận đấu xuất sắc bên hành lang trái. Cầu thủ tới từ Monaco là người chịu khó tạt bóng nhất bên phía Man City trận này, với 6 lần thử sức, và quan trọng là chất lượng của những quả tạt không hề thấp. Một trong số đó đưa bóng cắt ngang khung thành, một quả khác chính là pha kiến tạo cho Leroy Sane. Ngoài ra, Mendy còn có 2 pha qua người thành công; không có cầu thủ Man City nào có nhiều pha qua người hơn Mendy ở trận gặp Liverpool.
“Hậu vệ cánh” thứ ba được Pep sử dụng, Danilo, thực ra xuất phát ở vị trí trung vệ. Về lý thuyết thì là thế. Nhưng thực tế là khi Man City cần gây sức ép sớm ở giữa sân, cầu thủ người Brazil đã được Guardiola đẩy lên chơi như một tiền vệ trung tâm. Anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình khi cùng Fernandinho dập tắt từ sớm ý đồ phản công của Liverpool.
Mendy “tố” Walker... ăn vạ Tân binh Mendy nhanh chóng chiếm được tình cảm của các CĐV nhờ những dòng trạng thái đầy hài hước trên Twitter. Và sau trận gặp Liverpool, anh lại một lần nữa thể hiện khả năng đặc biệt của mình. Bức ảnh Walker đang ngã xuống sau một pha va chạm với Sadio Mane kèm bình luận “có ai tìm được tên bắn tỉa trên khán đài không?” của Mendy đã nhận được rất nhiều chia sẻ và bình luận. |