Ở trận đấu giữa Man City và Bournemouth nói trên, chính Haaland là người đã gỡ hòa 1-1 cho The Citizens vào đầu hiệp 2. Tuy nhiên, sau đó anh lại phải nhường chỗ cho Omar Marmoush, cầu thủ nhanh chóng ghi bàn quyết định giúp Man City hoàn tất cú lội ngược dòng.
Sở dĩ Haaland không thể tiếp tục thi đấu là do anh bị đau mắt cá sau pha va chạm với tiền vệ Lewis Cook bên phía Bournemouth. Với cú dứt điểm làm tung lưới thủ thành Kepa, cựu tiền đạo Dortmund đã cán mốc 30 bàn sau 40 trận đấu mùa này. Đáng ra anh còn có thể đạt thành tích tốt hơn, nếu không đá hỏng quả phạt đền ở hiệp đấu thứ nhất.
Đáng chú ý, sau khi trận đấu tại Vitality khép lại, các phóng viên đã chộp được cảnh Haaland phải chống nạng và đeo đồ bảo hộ ở chân. Chi tiết trên khiến không ít CĐV Man City lo ngại về khả năng chân sút sinh năm 2000 phải nghỉ thi đấu dài hạn.
Về phần Man City, đội bóng này lại lạc quan hơn về tình trạng của Haaland. Trên trang web chính thức của CLB, Man City đã phát đi thông điệp như sau: "Haaland đã tiến hành kiểm tra sơ bộ tại Manchester vào sáng thứ Hai. Bây giờ cậu ấy sẽ tham khảo sự tư vấn của chuyên gia để xác định cụ thể mức độ nghiêm trọng của chấn thương".
"Quá trình đánh giá vẫn đang được tiến hành chứ chưa cho ra kết quả chi tiết. Dự kiến Haaland sẽ kịp bình phục trước khi mùa giải 2024/25 kết thúc. Nếu kịch bản đó xảy ra thì cậu ấy sẽ không bỏ lỡ FIFA Club World Cup mùa hè này. Trong bối cảnh hiện nay, tất cả các thành viên trong đội đều mong Haaland sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất".