Người phụ nữ làm việc với tư cách linh vật "Moonbeam", một nhân vật ngoài hành tinh trong ngày thi đấu của Man City, cho biết cô đã bị tuyển thủ Na Uy đánh vào đầu trước trận đấu với Southampton.
Sau khi bị tác động từ phía sau khi đang tạo dáng chụp ảnh, nữ linh vật đã nhập viện vì ban đầu nghĩ rằng mình bị bóng đập trúng. Tuy nhiên, sau cuộc điều tra nội bộ, Man City đã xác nhận Haaland không có lỗi trước khi quyết định không gia hạn hợp đồng với cô.
Người phụ nữ này, một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, sau đó đã nộp đơn khiếu nại với cảnh sát về hành vi hành hung. Cô cáo buộc Man City đã bao che vụ việc để bảo vệ Haaland.
Người phụ nữ bắt đầu làm việc tạm thời cho Man City vào tháng 6 năm ngoái, đôi khi đảm nhận vai trò "Moonbeam" vào các ngày thi đấu với mức thù lao khoảng 100 bảng mỗi lần.
Trước trận đấu với Southampton ngày 26/10, cô cảm thấy có hai cú đánh vào đầu. Khi rời sân, cô hỏi một đồng nghiệp: "Chuyện quái gì vừa đập vào tôi vậy?". Người này trả lời: "Là Erling. Anh ấy đánh cô từ phía sau".
Cô mô tả cảm giác sốc, khóc và đau đầu ngay sau đó. Dù vậy, khi báo cáo với bộ phận an toàn của CLB, phản ứng mà cô nhận được là một câu nói đùa: "Ít nhất thì cô có thể nói rằng Erling Haaland đã đánh cô".
Dù được đề nghị về nhà, cô vẫn tiếp tục ca làm việc song sau đó bị nôn mửa và đau đầu, cổ. Ngày hôm sau, bác sĩ đội một của Man City khuyên cô tới bệnh viện. Báo cáo từ khoa cấp cứu bệnh viện Salford Royal xác nhận các triệu chứng của cô, dù kết quả chụp CT không cho thấy tổn thương nghiêm trọng.
Paul Kenyon, trưởng bộ phận sức khỏe và an toàn của Man City, đã mở cuộc điều tra và xem lại băng hình. Khi nữ linh vật hỏi liệu CLB có trao đổi với Haaland không, Kenyon trả lời: "Không, họ không muốn làm cậu ấy mất tập trung".
Báo cáo điều tra kết luận rằng Haaland không phải là nguyên nhân gây ra chấn thương, và tuyên bố cử chỉ này là một thói quen bình thường của ngôi sao 24 tuổi với "Moonbeam".
Sau đó, người phụ nữ quay lại làm việc tại bộ phận bán vé của Man City nhưng không được gia hạn hợp đồng. Dù từng làm việc không có bất kỳ phàn nàn nào từ quản lý, cô vẫn phải phỏng vấn lại song bị đánh trượt vào tháng 12 năm ngoái.
Cảnh sát Greater Manchester cũng không tìm thấy dấu hiệu cố ý gây thương tích từ phía Haaland và không tiến hành thêm hành động nào. Cô lên tiếng chỉ trích Man City: "Tôi chắc chắn rằng Erling sẽ xin lỗi nếu họ cho anh ấy cơ hội. Nhưng họ chỉ muốn dẹp yên mọi chuyện".
Người phát ngôn của Man City phản hồi: "Manchester City bác bỏ cáo buộc này. CLB đã điều tra kỹ lưỡng và không tìm thấy bằng chứng nào, bao gồm cả video, để xác thực rằng chấn thương xảy ra theo cách bị cáo buộc. Chúng tôi cũng biết đơn khiếu nại với cảnh sát đã không dẫn đến bất kỳ hành động nào".