Bóng Đá Plus trên MXH

Man City: Bay nhờ cánh & rơi vì... cánh
THẠCH LONG • 06:41 ngày 28/12/2018
Một trong những vũ khí biến Man City thành quyền lực số 1 của Premier League chính là sức mạnh của những “đôi cánh thiên thần”. Man xanh bay cao nhờ đôi cánh khỏe thì khi họ bất ngờ rơi tự do, vấn đề cũng xuất phát từ chính những đôi cánh đã không còn là thiên thần.
    Sau trận thua đắng ngắt của Man City trước Crystal Palace hôm 22/12, hậu vệ Kyle Walker bị cựu danh thủ Rio Ferdinand chỉ trích là “một nỗi hổ thẹn trong đội hình ở đẳng cấp cao”. Cũng không oan ức gì cho Walker khi anh mắc lỗi nặng ở 2 trong 3 bàn thua trước Crystal Palace. Bản thân HLV Pep Guardiola sau trận đấu đó cũng đã phàn nàn rất nhiều về Walker.

    Không muốn vị trí của Walker trở thành điểm yếu để đối phương khai thác, Pep Guardiola quyết định sử dụng Danilo trong trận đấu với Leicester hôm 26/12, nhưng hiểm họa từ “đôi cánh xệ” của Man City vẫn bị tận dụng. Fabian Delph bị chỉ trích là “không biết phòng ngự” trong tình huống Marc Albrighton ghi bàn gỡ hòa 1-1.

    VIDEO: Leicester 2-1 Man City

    Xem lại quay chậm tình huống đó, cả Rio Ferdinand lẫn Joe Cole (2 khách mời của kênh BT Sport) đều cho rằng, tình huống di chuyển của Albrighton hoàn toàn không có gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao Delph vẫn không thể theo kịp dẫn tới bàn thua. Không những không rút được kinh nghiệm gì sau khi mắc lỗi, Delph còn tự biến trận đấu vốn đã rất tệ của mình thành thảm họa với chiếc thẻ đỏ ngớ ngẩn ở phút 89.

    Cú chuồi bóng ác ý của Delph dành cho Ricardo Pereira là hoàn toàn thừa thãi, và thể hiện sự non kém về mặt tâm lý. Ở bên cánh đối diện, Danilo trong ngày thay thế Walker cũng chỉ chơi ở mức trung bình. Anh hỗ trợ khá đều đặn cho mặt trận tấn công, nhưng lại không làm tốt nhiệm vụ của một hậu vệ. Cả trận, Danilo chỉ có đúng… 1 lần chuồi bóng thành công.

    Sự xuống cấp của các hỏa lực cánh của Man xanh “lây” tới cả hàng công. Raheem Sterling hoàn toàn vô hại trong vai trò mũi khoan ở cánh phải. Là cầu thủ tấn công, nhưng cả trận Sterling không tung ra nổi một cú dứt điểm nào và cũng chỉ có 3 đường chuyền có thể chuyển hóa thành bàn thắng.


    Nếu phải tìm những cá nhân phải chịu trách nhiệm trực tiếp cho 2 thất bại liên tiếp tại Premier League của Man City thì các cầu thủ chạy cánh (đặc biệt là hàng thủ) nên đứng ra giơ đầu chịu báng.

    Xuyên suốt từ mùa bóng trước đến giai đoạn đầu mùa này, hàng lang cánh vốn là niềm tự hào của Man xanh. Những cú xuyên phá của cặp Raheem Sterling - Leroy Sane, những pha lên tham gia tấn công hiệu quả của Benjamin Mendy và Kyle Walker biến Man City thành một cỗ máy không thể bị ngăn chặn. Bản thân Mendy trong 4 trận đầu Premier League mùa này đã tung ra tới 4 đường kiến tạo thành bàn.

    Liệu có phải đôi cánh thiên thần của Man City đã bị các đối thủ tại Premier League bắt bài, hay từng cá nhân trong hệ thống này đều đang gặp vấn đề về phong độ? Pep Guardiola cần nhanh chóng tìm ra lời giải cho câu hỏi này.

    Mất Mendy là thảm họa
    Tại Premier League mùa này, các cầu thủ đá hậu vệ cánh của Man City (Walker, Mendy, Delph, Danilo và Zinchenko) đã 8 lần in dấu giày vào các bàn thắng, bao gồm 1 bàn và 7 đường kiến tạo. Tuy nhiên, một mình Mendy đã… chiếm tới 5 đường kiến tạo. Mà ai cũng biết, Mendy dính chấn thương đầu gối phải vắng mặt suốt từ cuối tháng 11 đến nay.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội