Bóng Đá Plus trên MXH

M.U vẫn còn hy vọng về Bailly và Shaw
Tùng Lâm • 11:16 ngày 03/05/2017
Hôm nay sẽ là một ngày rất được chờ đợi ở đại bản doanh của Manchester United. Không có sự kiện trọng đại nào diễn ra cả. Chỉ là bộ phận y tế sẽ ra thông báo quyết định về khả năng các hậu vệ Eric Bailly và Luke Shaw có thể ra sân trong trận bán kết lượt đi Europa League với Celta Vigo vào đêm mai.

    Chờ mọi tín hiệu đèn xanh

    Như đã biết, Bailly và Shaw dính chấn thương trong trận hòa với Swansea cuối tuần trước. Shaw phải rời sân chỉ sau có 9 phút vì chấn thương mắt cá chân trái, trong khi Bailly phải rời sân khi đồng hồ chưa điểm 60 phút cũng vì một chấn thương ở mắt cá (chỉ khác là ở chân phải). 

    Cả hai cầu thủ này đều đã trải qua nhiều bài kiểm tra ở Carrington từ thứ Hai để xác định mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Và tới hôm nay thì bộ phận y tế sẽ ngồi lại lần cuối cùng để quyết định Bailly và Shaw có thể góp mặt trong trận đấu với Celta Vigo hay không.


    Chính xác hơn thì bộ phận y tế sẽ phải làm rõ với ban huấn luyện của Jose Mourinho về việc có nên để Bailly và Shaw ra sân hay không. Bởi trong điều kiện bình thường thì chắc chắn họ sẽ yêu cầu HLV người Bồ Đào Nha cho hai cầu thủ này nghỉ ngơi thêm ngay cả khi họ không còn bị đau nữa để tránh nguy cơ tái phát.

    Tuy nhiên, M.U lúc này đang ở trong một tình trạng “không bình thường”. Nếu cả hai cầu thủ nói trên đều không thể góp mặt, Mourinho sẽ không có 7 cầu thủ thuộc đội 1 cho trận đấu với Celta Vigo, với 5 trong số đó là những hậu vệ.

    Mourinho, do đó, đang chờ đợi hơn bao giờ hết một tín hiệu đèn xanh, dù là mờ nhạt nhất, từ các chuyên gia y tế của CLB. Đặc biệt với trường hợp của Bailly. Không chỉ vì trung vệ người Bờ Biển Ngà là hậu vệ tốt nhất của M.U mùa này; mà còn vì nếu ra sân, anh sẽ là trung vệ “xịn”... duy nhất. 

    Daley Blind, vốn sở trường hậu vệ trái và tiền vệ trụ, bỗng trở thành người có chuyên môn nhất ở trung tâm hàng phòng ngự. Nếu Bailly không ra sân, vị trí của anh có thể được đảm nhiệm bởi tiền vệ Michael Carrick, hậu vệ cánh Matteo Darmian hoặc cầu thủ trẻ Axel Tuanzebe.


    Phương án phòng ngự từ xa

    Nếu dựa vào thói quen của Jose Mourinho, ta có thể đoán được là M.U sẽ tới Celta Vigo với ý đồ phòng ngự phản công. Mục tiêu của Quỷ đỏ sẽ là để thủng lưới ít, cố gắng có bàn thắng sân khách, và mang trận đấu về Old Trafford để giải quyết. 

    Tuy nhiên, M.U sẽ không thể áp dụng lại lối chơi như trong trận derby Manchester- nghĩa là lùi cả đội hình xuống phòng ngự - được, bởi với tình hình nhân lực ở hàng thủ hiện tại, chơi như thế là tự sát. Các cầu thủ M.U, kể cả Blind, không đủ kỹ năng để có thể đứng vững dưới áp lực lớn liên tục.

    M.U, do đó, cần phải có phương án chặn đứng những đợt tấn công của Celta Vigo ngay từ vòng tròn giữa sân. “May mắn” làm sao là M.U trận này sẽ nhận được những sự “tăng cường” chất lượng ở vị trí tiền vệ. Marouane Fellaini sẽ trở lại đầy sung sức sau khi được “nghỉ ngơi” ở trận gặp Swansea nhờ chiếc thẻ đỏ ở trận derby Manchester. Paul Pogba cũng sẽ tái xuất sau 2 trận vắng mặt vì chấn thương. 

    Cả Juan Mata cũng có thể trở lại; cầu thủ người Tây Ban Nha đã góp mặt trên băng ghế dự bị ở trận gặp Swansea dù trước đó được dự đoán là sẽ phải nghỉ thi đấu tới hết mùa. Nói chung, dù thế nào thì cũng không đến nỗi Mourinho phải xỏ giày vào sân...

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay