Lindelof có tên ở đội hình xuất phát của Man United lần thứ 19 từ đầu mùa giải trên mọi đấu trường và anh thi đấu ở vị trí hậu vệ phải thay thế Aaron Wan-Bissaka dính chấn thương.
Trong buổi trả lời phỏng vấn sau chiến thắng tưng bừng 6-2 trước Leeds United cuối tuần trước, Lindelof thừa nhận anh vẫn phải thi đấu với cái lưng bị đau dai dẳng suốt thời gian qua. Và chính điều này dường như là nguyên nhân khiến cầu thủ người Thụy Điển phải rời sân sớm ở trận đấu với Leicester.
Phút 66 trận đấu, Lindelof đã buộc phải rời sân để nhường chỗ cho Axel Tuanzebe. Sau khi kết thúc trận đấu trên sân King Power, nơi M.U bị đội chủ nhà Leicester cầm chân với tỷ số 2-2, HLV Solskjaer đã có những cập nhật về chấn thương của Lindelof.
"Tôi không biết hiện tại Victor bị thương nặng như thế nào. Tôi nghĩ lại là vấn đề với cái lưng của cậu ấy. Vì vậy, chúng tôi sẽ phải đánh giá điều đó trước trận đấu với Wolves", HLV Solskjaer chia sẻ.
"Eric Bailly lúc này đang khỏe mạnh, Axel Tuanzebe cũng hoàn toàn phù hợp, vì vậy chúng tôi phải xem xét kỹ càng. Chúng tôi không có thời gian để lo lắng về điều đó (chấn thương của Lindelof). Khoảng thời gian này, chúng tôi có khoảng 30 giờ để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo và hy vọng các cầu thủ sẽ được sử dụng một cách khôn ngoan.
Hy vọng rằng Victor sẽ không quá tệ và Aaron có thể bình phục sớm, nhưng hiện tại Tuanzebe đã sẵn sàng cho trận đấu vào thứ Ba tới (gặp Wolves) nếu cần", chiến lược gia người Na Uy nói thêm.