Tóm lại, đấy không bao giờ là tình huống quyết định để M.U xứng đáng lấy trọn 3 điểm trong trận gặp đối thủ vừa thăng hạng. Nhìn toàn cục, nếu thầy trò HLV Jose Mourinho không thắng thì đấy cũng chẳng bao giờ là chuyện “động trời”, xét theo thế trận.
Đội chủ sân Old Trafford tỏ ra nhạt nhòa về nhiều mặt. Thiếu sáng tạo, bế tắc. Các cầu thủ M.U thậm chí không hề khai thác được những khoảng trống vốn luôn xuất hiện trước khung thành Brighton - đội không hề “tử thủ” bằng phương án phòng ngự dày đặc. M.U bế tắc vì, một cách đơn giản và “bình dân” nhất, các cá nhân trên hàng công bỗng chơi một trận... quá tầm thường.
Vấn đề là ở chỗ: bạn không nhất thiết phải có cảm giác “không hiểu nổi” nếu xem một trận đấu mà kết quả không đi đôi với thế trận, hoặc sự thể hiện của hai đội? Nếu vậy, tốt nhất là… không nên xem bóng đá nữa. Vì môn bóng đá luôn đầy ắp những chuyện như vậy.
Có lúc bạn gặp may, cũng có lúc không - và đấy chính là chỗ mà người ta thường so sánh bóng đá với cuộc sống. Ngẫm kỹ, sự may mắn của M.U không nằm ở cú sút thành bàn của Ashley Young. M.U may mắn ở chỗ, Young gặp may đúng vào thời khắc quan trọng nhất mà anh có thể hình dung: một cú sút đem lại bàn thắng quyết định, trong một trận đấu mà M.U thật sự cần thắng. Và, phải thắng.
Chỉ vài ngày trước đó, M.U có một thế trận khác hẳn. Phong độ và cách chơi cũng khác hẳn, nếu bạn muốn nói. Họ áp đảo hoàn toàn, và đáng lẽ “phải thắng 5-0” chỉ trong hiệp 1, như lời HLV Jose Mourinho, trong trận gặp Basel ở Champions League. Rút cuộc, chẳng những không thắng, M.U còn thủng lưới vào cuối trận và rời sân với thất bại 0-1. Đấy là trận thua “cực kỳ xui xẻo”, theo những gì M.U đã thể hiện trên sân.
Nhưng đấy lại là cái may mắn, trong cuộc sống cũng như trong cái nhìn toàn cục về đội bóng của Mourinho mùa này. Họ “xui” trong một trận đấu mà họ “có quyền gặp xui”. Giờ thì ngược lại, M.U gặp may đúng lúc họ rất cần may mắn, thậm chí chỉ còn có thể trông cậy vào may mắn, khi mọi sự chênh lệch về đẳng cấp chuyên môn đã tỏ ra vô ích.
“Vận may xoay vòng”, đấy là quy luật bình thường, trong bóng đá đỉnh cao cũng như trong cuộc sống. Ngay sau một trận thua vì không may, M.U lập tức có một chiến thắng may mắn. Và xét kỹ thì đấy chẳng hề là chuyện lạ, theo xác suất thông thường.
Khác biệt là ở chỗ: 3 điểm “thuần túy may mắn” trước Brighton rút cuộc vẫn sẽ là 3 điểm quan trọng, liên quan chặt chẽ đến vị trí chung cuộc của M.U ở Premier League vào cuối mùa. Còn trận thua “vì kém may mắn” trước Basel ở Champions League sẽ hoàn toàn tan biến, chẳng còn có ý nghĩa gì một khi M.U chính thức vượt qua vòng bảng.
Từ nay đến cuối mùa, đội bóng của Mourinho sẽ còn tiếp tục may mắn như thế hay không, đấy dĩ nhiên là chuyện còn phải chờ xem. Nhưng, hãy thả trí tưởng tượng một tí: trong bóng đá đỉnh cao, hoặc trong cuộc sống, bạn có dám… đánh cược với vận hội của mình? Bạn có thể… dự đoán vận may sẽ đến với mình vào lúc này, hoặc sẽ can đảm chấp nhận kém may mắn vào một lúc khác?
Không có sơ sở khoa học, dĩ nhiên. Nhưng, xin được nhắc lại: vận may xoay vòng, và đấy là điều rất khó phủ nhận. Biết cách làm chủ vận hội cũng là một điều quan trọng, và cực khó.