Vắng Lukaku, Marcus Rashford được đẩy lên đá cao nhất trong đội hình. Tiền đạo trẻ này nhanh chóng để lại dấu ấn bằng cú đúp bàn thắng sau 17 phút bóng lăn. Những mũi tấn công khác như Jesse Lingard hay Anthony Martial cũng lên tiếng bằng cách điền tên mình lên bảng tỷ số.
Những gì diễn ra tại vòng 3 Cúp Liên đoàn cho thấy Man United không hề thiếu tiền đạo. Quỷ đỏ vẫn có thể sống tốt khi Lukaku vắng mặt, nhờ sự linh hoạt và bùng nổ của Rashford hay Martial. Cả hai đang thi đấu đầy tự tin, nhanh nhẹn và sắc sảo trong dứt điểm.
Man United hiện nay rõ ràng đã tiến bộ rất nhiều so với một năm trước. Trong mùa giải đầu tiên được dẫn dắt bởi Jose Mourinho, khâu ghi bàn của Quỷ đỏ gần như phụ thuộc hoàn toàn vào Zlatan Ibrahimovic.
Còn giờ đây, M.U tấn công linh hoạt hơn và có rất nhiều giải pháp để xuyên thủng mành lưới đối phương. Họ uy hiếp đối phương không chỉ bằng tuyến trên, mà những cầu thủ ở phía sau như Paul Pogba hay Marouane Fellaini cũng vô cùng nguy hiểm mỗi khi dâng cao.
HLV Mourinho đã thành công khi xây dựng được một hệ thống có sự linh hoạt và tùy biến rất tốt. Thời gian tới, hàng công Man United hứa hẹn sẽ còn hùng hậu hơn nữa, khi Ibrahimovic bình phục chấn thương.