M.U đã khép lại Premier League 2018/19 theo một cách không thể tồi tệ hơn khi họ thua 0-2 trước đội rớt hạng Cardiff ngay ở sân nhà Old Trafford. Kết quả này nối dài mạch trận chỉ hòa và thua của Quỷ đỏ trên mọi đấu trường lên con số 6. Tất nhiên, Pogba chính là một trong những cầu thủ gây thất vọng nhất với lối đá hời hợt, thiếu nhiệt huyết.
Trước Cardiff, một CĐV của Man United đã hét lớn vào mặt Pogba: "Hãy tôn trọng CLB chút đi thằng khốn". Đáp trả lại, nhà ĐKVĐ thế giới đã có hành động đưa tay lên trời cầu nguyện và trao một nụ hôn gió với ý mỉa mai cho những cổ động viên trên khán đài. Cách hành xử thiếu chuyên nghiệp này của Pogba lập tức nhận phản ứng gay gắt từ Macari - người từng cống hiến cho M.U từ giai đoạn từ năm 1973 đến 1984.
"Ồ thôi nào, thôi nào! Tôi không đến đây để xem điều này đâu. Bất kỳ ai làm như vậy với các cổ động viên, tôi cũng sẽ lên án. Cậu ta đang nghĩ cái gì vậy?", Macari tỏ vẻ bức xúc.
Không chỉ vậy, cựu tiền vệ 69 tuổi còn chỉ trích Pogba về thói vô kỷ luật khi cựu sao Juventus vô tư tặng áo cho một cổ động viên trẻ tuổi. Macari nói: "Paul không nên làm vậy. Cậu ta nên rời sân và sau đó gửi tặng áo sau. Tất cả chuyện này đều liên quan đến khâu kỷ luật. M.U đang thiếu đi kỷ luật như thời Sir Alex Ferguson".