Trong 2 trận cầu khó khăn mùa này gặp Everton và Man City, Lukaku đều phải ngồi dự bị và được chơi tổng cộng 58 phút. Tiền đạo người Bỉ tiếp tục không đá chính và chỉ vào sân từ phút 64 trong chiến thắng 1-0 của M.U trước Young Boys tại Champions League.
Đây là hệ quả của một cuộc nói chuyện dài giữa Lukaku và Mourinho. Cựu trung phong Everton nhớ lại: "Khi phải ngồi dự bị, tôi thầm nghĩ: "Chuyện quái gì đang diễn ra vậy". Nhưng tôi thực sự đã có một cuộc trò chuyện với Mourinho. Tôi nói: "Nghe này, tôi đã có một năm thi đấu khá dài, bao gồm cả World Cup nữa. Tôi cảm thấy khá mệt". Mourinho dường như đã đưa ra quyết định từ lúc đó".
"Ông ấy nói trông tôi không được hạnh phúc? Lúc đó tôi rất giận dữ. Tôi nói: "Đúng rồi, tôi đang giận đây. Ông nghĩ tôi có thể cười được sao?". Cuộc nói chuyện cứ thế diễn ra và tôi nghĩ nó phải kéo dài 10 phút".
"Từ đó đến nay, chuyện diễn ra như các bạn đã biết. Tôi luôn thầm nghĩ đã đến lúc cần có động lực mới để giành lại những thứ thuộc về mình".