Bóng Đá Plus trên MXH

Liverpool vẫn thắng, Man City lại sẩy chân và Mourinho tiếp tục tuần trăng mật
DUY KHÁNH • 10:31 ngày 01/12/2019
Bằng cách nào đó, Liverpool vẫn thắng và Man City vẫn bị sẩy chân để rồi cuộc đua đến chức vô địch Ngoại hạng Anh ngày càng trở nên nhàm chán dù chưa đến nửa chặng đường.

    Liverpool vẫn thắng và Man City vẫn sẩy chân

    Man City và Liverpool trong các cuộc chạm trán Newcastle và Brighton đều có thời điểm vượt lên dẫn trước 2-1 nhưng kết cục lại hoàn toàn khác biệt. Liverpool chỉ với 10 người chống đỡ Brighton, sau khi thủ thành Alisson dùng tay chơi bóng ngoài vòng cấm và bị thẻ đỏ, vẫn bảo toàn được chiến thắng.

    Trong khi đó, Man City dù đủ quân số, lại bị quân bình tỷ số ở phút 88 bởi khoảnh khắc xuất thần của Shelvey, một cựu cầu thủ Liverpool. Bằng cách nào đó, lúc là VAR, khi thì đối thủ xuất thần, Man City liên tục mất điểm một cách nghiệt ngã. Và chỉ sau 14 vòng đấu, các nhà ĐKVĐ đã đánh rơi tới 13 điểm.

    Ngược lại, cũng bằng cách nào đó, Liverpool luôn giành chiến thắng. Lúc bằng bàn thắng muộn, khi nhờ quả phạt đền, và hôm nay, trong tình cảnh tam tấu MSF tắt tiếng, trung vệ Van Dijk lại cất tiếng với một cú đúp. Nhờ vậy, sau 14 vòng đấu, Liverpool mới chỉ đánh rơi vỏn vẹn 2 điểm đồng nghĩa tạo ra khoảng cách 11 điểm với Man City.

    Trong trường hợp Leicester City không thể đánh bại Everton vào đêm nay, ít nhất Liverpool sẽ bỏ xa đội thứ hai 10 điểm. Chưa được nửa chặng đường (14/38) thầy trò Klopp đã tạo ra khoảng cách hai chữ số với đội xếp thứ hai, đó quả là lưng vốn quá vững vàng cho Liverpool trên hành trình chấm dứt 30 năm chờ đợi danh hiệu Ngoại hạng Anh.

    "Chúng tôi chưa nghĩ về điều đó", Juergen Klopp cho biết. "Đó đơn giản là thắng một trận đấu". Ký ức đau thương về những cú sẩy chân trong quá khứ rõ ràng khiến Liverpool rất thận trọng. Nhưng khác những lần trước, lần này vị thần may mắn dường như đang đứng sau phụ trợ cho The Kop.

    Mourinho đang có một tuần trăng mật ngọt ngào với Tottenham

    Mourinho lại thắng, Alli tiếp tục thăng hoa

    Sau khi trở thành HLV của Tottenham, Jose Mourinho đã có 3 chiến thắng liên tiếp với dấu ấn đậm đà từ Dele Alli. Tiền vệ này đã được hồi sinh từ khi Mourinho thay Pochettino. Khác với người tiền nhiệm, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đưa Alli trở lại với vị trí sở trường, đó là thi đấu ngay sau trung phong Harry Kane.

    Alli đóng vai chính trong màn trình diễn ra mắt thắng 3-2 trước West Ham của Mourinho, ghi bàn mở màn cú lội ngược dòng từ thua 0-2 đến thắng 4-2 trước Olympiakos ở Champions League và tối qua, lập cú đúp giúp Tottenham đánh bại Bournemouth với tỷ số 3-2.

    "Cậu ấy chơi ở vị trí mà cậu ấy thấy hạnh phúc và thoải mái", Mourinho nói về Alli. "Chúng tôi cho cậu ấy không gian để thoải mái phát huy khả năng sáng tạo vốn có". Với chiến thắng này, Tottenham đã có 20 điểm, tạm thời leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, tăng 9 bậc so với thời điểm Mourinho mới tiếp quản The Spurs.

    Không những thế, với việc Chelsea bất ngờ để thua West Ham 0-1 ngay trên sân nhà, khoảng cách giữa Tottenham và Chelsea đã được thu hẹp lại còn 6 điểm. Với khoảng cách như vậy, cùng phong độ Tottenham đang có, cuộc đua top 4 sẽ dẫn nóng trở lại. Rõ ràng Mourinho và The Spurs đã có một tuần trăng mật thật ngọt ngào.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay