Hai năm trước, Liverpool mất 8 triệu bảng chiêu mộ Andrew Robertson từ CLB vừa xuống hạng Hull City. Ban đầu, hậu vệ người Scotland này chỉ được coi như một phương án dự phòng cho Alberto Moreno gặp chấn thương, nhưng nhanh chóng giành được suất đá chính.
Đến mùa giải 2018/19, Robertson là cầu thủ không thể thiếu trong đội hình xuất phát của Liverpool. Hiện Robertson được định giá không dưới 45 triệu bảng. Đó là lý do Liverpool nhanh chóng muốn gia hạn hợp đồng với cầu thủ này đến năm 2024, kèm điều khoản tự động kích hoạt thêm 1 năm.
“Ngay khi Liverpool tiếp cận tôi và đặt vấn đề, tôi đã không mảy may suy nghĩ chút nào”, Robertson chia sẻ. Tuyển thủ Scotland nhấn mạnh: “Tôi muốn ở lại Liverpool nên lúc đội bóng đưa ra đề nghị trên bàn đàm phán, tôi nhanh chóng ký ngay mà không hề do dự”.
Robertson là trụ cột thứ 5 Liverpool trói chân thành công trong mùa giải này. Trước đó Firmino, Salah, Mane và Gomez đã đồng ý gia hạn hợp đồng. Điều này giúp Liverpool củng cố tham vọng đoạt chức vô địch đầu tiên ở kỷ nguyên Premier League.
“Đội bóng rất khao khát danh hiệu, và chúng tôi đã trải qua nhiều năm trắng tay”, Robertson nói trên The Times. “Vì vậy, tôi hy vọng có thể giúp đội bóng giành thêm một vài danh hiệu. NHM đã chờ đợi quá lâu cho những khoảnh khắc vinh quang rồi”, Robertson khẳng định mục tiêu.
Mùa trước, Liverpool đã thất bại trước Real Madrid trong trận chung kết Champions League. Với Robertson, anh tin rằng Liverpool sẽ đi tới trận đấu cuối cùng ở mùa giải năm nay, cũng như tất cả các giải đấu khác đội đang góp mặt.
Từng bị chê vì… lùn Robertson từng là học viên lò đào tạo Celtic, nhưng bị thải loại vào năm 15 tuổi do không đủ chiều cao. Anh phải ký hợp đồng với CLB nghiệp dư Queen’s Park, bỏ dở chương trình học đại học ngay trước thời điểm tốt nghiệp 2 tháng và làm thêm ban đêm để theo đuổi giấc mơ chơi bóng chuyên nghiệp. |