Và cho màn tái ngộ Bầy cáo ở Premier League vào thứ Bảy này (23/09), The Kop còn phải hứng chịu cuộc khủng hoảng ở hàng phòng ngự. Hôm qua, HLV Juergen Klopp đã thừa nhận ông có thể sẽ mất cả 3 hậu vệ Dejan Lovren, Joel Matip và Emre Can cho chuyến hành quân tới King Power.
Trong số này, cả Can lẫn Matip cùng dính chấn thương trong trận hòa Burnley 1-1 ngày 16/09. Lovren thì bị đau lưng khi khoác áo đội tuyển Croatia và dù vẫn ra sân ở trận hòa Sevilla 2-2 ngày 14/09, đã không thể góp mặt trong 2 trận gần nhất của Liverpool.
Theo tiết lộ của tờ The Times, trung vệ người Croatia đã có tên trong đội hình xuất phát cả 2 trận gặp Bunrley và Leicester, nhưng sau đó phải rút lui vì HLV Klopp không muốn mạo hiểm với chấn thương này.
Sự cẩn trọng đó là không thừa, bởi cầu thủ 28 tuổi này có tiền sử chấn thương khá dày. Kể từ khi chuyển đến Liverpool từ Southampton năm 2014 với giá 25 triệu bảng, anh đã nghỉ tổng cộng 37 trận đấu ở Premier League vì những chấn thương khác nhau. Mùa trước, cầu thủ người Croatia cũng chỉ ra sân có 32 trận ở mọi đấu trường trong màu áo The Kop.
Vấn đề là Lovren và Matip lại là cặp trung vệ ưa thích của HLV Klopp. Nếu 1 trong 2 cái tên này không thể ra sân, ông vẫn còn những chọn lựa là Ragnar Klavan, Emre Can, Joe Gomez hoặc Jon Flanagan.
Nhưng giờ, chiến lược gia người Đức đang có nguy cơ mất nguyên cặp trung vệ tốt nhất, cộng thêm Can. Điều đó có nghĩa là Liverpool sẽ phải trở lại tổ ấm của Leicester với một cặp trung vệ chắp vá. Quả là lành ít dữ nhiều!