Bóng Đá Plus trên MXH

Liverpool hướng tới mùa 2016/17: Ai đi, ai ở?
Việt Dũng • 13:39 ngày 02/03/2016
Mùa giải 2015/16 đã khép lại với Liverpool sau trận thua Man City ở chung kết Cúp Liên đoàn. Đã đến lúc HLV Juergen Klopp xắn tay áo vào chuẩn bị cho một cuộc đại cách mạng ở Anfield.

    PHẢI CÓ CÁCH MẠNG!

    Về mặt lý thuyết, Liverpool còn cơ hội… lập cú đúp danh hiệu Ngoại hạng Anh và Europa League. Nhưng thực tế, thầy trò Klopp đã gần như chắc chắn phải trải qua mùa giải thứ 4 liên tiếp không danh hiệu, kể từ chiếc cúp Liên đoàn mùa 2011/12. Ngay cả nếu vượt qua được M.U ở vòng 1/8 Europa League, đoàn quân áo đỏ khó có hy vọng khi vẫn còn đó một Borussia Dortmund siêu tấn công, một kẻ thống trị Europa là Sevilla, và thậm chí một Tottenham ổn định hơn Liverpool nhiều.

    Nói thế để thấy, cửa giành vé dự Champions League thông qua đường vô địch Europa League với Liverpool cũng tối tăm y như cơ hội vào top 4 Ngoại hạng Anh của họ. Đã đến lúc bộ ba quyền lực Klopp - Zeljko Buvac - Peter Krawietz bắt tay vào chuẩn bị cho những mục tiêu đề xuất lên GĐĐH Ian Ayre ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè, giai đoạn mà khối lượng công việc sẽ vô cùng đồ sộ.

    “Phải, chúng tôi đã bắt đầu lên kế hoạch cho mùa giải tiếp theo. Rõ ràng là như thế”, Klopp thừa nhận. “Chúng tôi cần thời gian để đưa ra những quyết định đúng đắn nhất, sau khi đã cân nhắc về nhiều mặt. Chưa thể nói trước điều gì vào lúc này. Nhưng công việc của chúng tôi lúc này không chỉ là chuẩn bị cho các trận đấu. Liverpool đang chuẩn bị cả cho tương lai”.

    Liverpool cần một cuộc đại cách mạng ở kỳ chuyển nhượng Hè. Nói không quá, mọi tuyến, mọi vị trí của họ đều có vấn đề. Hàng công không biết ghi bàn; hàng tiền vệ không thể cầm trịch, chưa đủ sáng tạo và thiếu cả cơ bắp; hàng thủ cực kém trong chống bóng bổng, dễ mất tinh thần trong những thời khắc quan trọng và trên hết, một thủ môn có sở thích… mắc sai lầm.

    Mignolet quá thường xuyên mắc sai lầm
    Mignolet quá thường xuyên mắc sai lầm

    AI ĐI, AI ĐẾN?

    Klopp chắc chắn sẽ phải đại cách mạng, và ông sẽ được BLĐ The Kop tạo điều kiện hết mức. Fenway Sports Group, tập đoàn sở hữu Liverpool, đã chấp nhận chi cho Klopp nhiều tiền như ông mong muốn để đem về những ngôi sao chất lượng hòng cải thiện đội hình. Sở dĩ BLĐ xông xênh như vậy là bởi, The Kop đã đạt doanh thu kỷ lục 297,9 triệu bảng trong năm qua, ngay cả khi 69 triệu trong đó được dùng để trả nợ và 49 triệu được đầu tư vào nâng cấp SVĐ Anfield.

    Ngay kỳ chuyển nhượng Đông vừa qua, những thương vụ Liverpool tham gia đều là với tiêu chí chuẩn bị cho mùa tới chứ không phải cho hiện tại. Cụ thể là 2 phi vụ được đánh giá rất cao nhưng đều chỉ cập bến Anfield từ mùa sau, với Joel Matip từ Schalke (CNTD) và cầu thủ được mệnh danh “Matic mới” Marko Grujic từ Red Star Belgrade (5 triệu bảng).

    Tiếp theo, Ian Ayre đã liên hệ với Mario Goetze, học trò cưng của Klopp thời còn ở Dortmund nay đang không được trọng dụng tại Bayern Munich, cũng như tiền vệ trẻ Piotr Zielinski người Ba Lan hiện khoác áo Udinese – mục tiêu nhiều khả năng được tư vấn bởi trợ lý Krawietz. Thêm vào đó, Lazar Markovic sẽ được tin cậy hơn sau quãng thời gian thi đấu thành công theo dạng cho mượn ở Fenerbahce.

    Hiện tại, trong tay Klopp có nhiều tiền đạo nhưng người không hợp lối chơi (Benteke, Balotelli), kẻ lại quá thường xuyên nằm viện (Sturridge, Danny Ings). Divock Origi tiềm năng và tốc độ nhưng còn quá non và hiền để trở thành một "sát thủ" thực thụ. Liverpool cần có một chân sút có thể đảm bảo 20 bàn thắng mỗi mùa.

    Benteke không phải mẫu tiền đạo Liverpool cần
    Benteke không phải mẫu tiền đạo Liverpool cần

    Có người đến thì cũng phải có kẻ đi. Nhưng ai đi? Báo chí Anh đã liệt kê ra một danh sách dài dằng dặc những cầu thủ không đủ tầm khoác chiếc áo đỏ của Liverpool, mà nếu thay hết ngần ấy người có lẽ Klopp chẳng còn ai đá đội một.

    Đầu tiên là trường hợp của Mignolet, người đã mắc lỗi dẫn đến bàn thua của Liverpool trước Man City ở trận chung kết Cúp Liên đoàn, sau pha khép góc bất cẩn với cú dứt điểm chẳng mấy nguy hiểm của Fernandinho. “Sẽ là nói dối nếu bảo rằng bàn thua ở trận chung kết Cúp liên đoàn là ‘không thể ngăn cản’, nhưng Simon cũng thừa hiểu điều đó”, Klopp chia sẻ. “Tôi không chắc đó có phải là một lỗi lầm hay không, nhưng rõ ràng pha bóng ấy đã được xử lý không hoàn hảo”.

    Chắc chắn Klopp cần một thủ môn mới, bởi The Kop sẽ không bao giờ vươn tới đẳng cấp cao với một chốt chặn thiếu tin cậy như thủ môn người Bỉ. Giải pháp hợp lý nhất là ông đem về một “người gác đền” cỡ Marc-Andre ter Stegen (Barca), và tống Mignolet lên ghế dự bị.

    Trên hàng công, Benteke xem như không còn hy vọng ở lại Anfield sau khi không được Klopp cho ra sân dù là từ ghế dự bị ở trận chung kết Cúp Liên đoàn, dù bản thân anh rất quyết tâm đòi lại vị trí. Tiền đạo người Bỉ từ chối ra đi trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 ngay cả khi nhận được nhiều lời đề nghị, khẳng định sẽ chiến đấu đến cùng và hoàn toàn không có vấn đề gì với HLV, nhưng thứ tự ưu tiên của anh lúc này thậm chí còn thấp hơn cả đàn em Origi nữa.

    Joe Allen đang trải qua 12 tháng cuối trong hợp đồng, và Liverpool cũng không hề có ý định giữ chân anh. Ngoài ra là các trường hợp sắp hết hợp đồng của Kolo Toure, Jose Enrique và cả 2 tài năng trẻ Joao Teixeira, Jon Flanagan. Mặc dù vậy, riêng trường hợp Flanagan, một bản hợp đồng dài hạn giữ anh ở lại Anfield chỉ là vấn đề thời gian.

    Danh sách những cầu thủ Liverpool có khả năng phải ra đi Hè này:
    Thủ môn: Simon Mignolet, Adam Bogdan
    Hậu vệ: Alberto Moreno, Kolo Toure, Dejan Lovren, Jose Enrique
    Tiền vệ: Adam Lallana, Lucas Leiva, Joe Allen, Joao Teixeira
    Tiền đạo: Christian Benteke, Mario Balotelli.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội