Danh sách “thương binh” của Liverpool còn có cả Joel Matip. Trung vệ này cũng đi tới sân của Bournemouth cùng các đồng đội. Tuy nhiên, HLV Juergen Klopp không dám mạo hiểm sử dụng Matip vì anh đã dính chấn thương mắt cá chân nhẹ.
Hai ca chấn thương này đều là tổn thất cực lớn cho The Kop. Sau khi Mane rời sân, sức công của Liverpool yếu đi hẳn. Thời điểm Mane rời sân, Philippe Coutinho cũng dính chấn thương, Liverpool chỉ còn mỗi Roberto Firmino trong bộ 3 tấn công huỷ diệt. Sự vắng mặt của Matip cũng ảnh hưởng cực lớn tới khả năng phòng ngự của The Kop. Không Matip, người đóng thế là Lucas Leiva đã chơi cực tệ. Hàng thủ Liverpool với những nhân tố như Dejan Lovren, James Milner cũng thường xuyên mắc sai lầm. Sẽ không ngoa chút nào khi nói sự vắng mặt của Matip là một phần nguyên nhân khiến Liverpool thua ngược Bournemouth 3-4 dù đã dẫn trước đối thủ 3-1.
Tuy nhiên, tin rất vui cho The Kop khi cả 2 trụ cột kể trên đều đã trở lại. Mane đã bình phục hoàn toàn và tập đủ buổi tập cùng các đồng đội ở Barcelona. Tương tự, cả Matip cũng đã trở lại tập luyện và sẵn sàng ra sân cuối tuần này. Đây sẽ là 2 sự trở lại cực kỳ quan trọng cho Liverpool khi họ sẽ gặp West Ham ở Premier League vào ngày Chủ nhật tới. Có Matip ở hàng thủ, tuyến phòng ngự của Liverpool hứa hẹn “sẽ không mở toang đường vào khung thành” như lời Klopp nói sau trận thua đáng xấu hổ trước Bournemouth.
Ở diễn biến khác, chấn thương của Daniel Sturridge vẫn đang diễn biến phức tạp. Tiền đạo của Liverpool đã không di chuyển cùng các đồng đội sang Barcelona xem bóng đá và nhiều khả năng cũng sẽ vắng mặt ở trận gặp West Ham. Trong 6 vòng gần nhất ở Premier League, Sturridge chỉ ra sân đúng 33 phút.