Khi Man City thua liểng xiểng 2 trận liền ở Premier League, không ít những dấu hỏi đã được đặt ra. Bản thân Guardiola cũng bày tỏ sự lo lắng về khả năng bảo vệ thành công ngôi vương của đội nhà sau hàng loạt thành tích đáng thất vọng, song không quên trấn an người hâm mộ rằng The Citizens sẽ cố gắng hết sức để sớm trở lại.
Và chẳng mất quá nhiều thời gian, Man City đã tìm lại đúng sức mạnh vốn có, khởi đầu bằng chiến thắng 3-1 trước Southampton. Sau đó, Man xanh hạ gục Liverpool trong trận cầu được giới chuyên môn đánh giá là định nghĩa mùa giải trước khi "làm gỏi" đội bóng hạng dưới Rotherham 7 bàn không gỡ tại FA Cup.
Điểm chung trong 2 chiến thắng gần nhất của Man City ở Ngoại hạng Anh là họ đón chào sự tái xuất của 'mỏ neo' Fernandinho. Việc tiền vệ người Brazil hồi phục chấn thương ra sân đã giúp Man City trở nên cứng cáp hơn hẳn nhờ khả năng càn quét, đánh chặn từ xa tuyệt vời. Ngoài ra, sự hiện diện của Fernandinho cũng tạo điều kiện cho cặp Silva là Bernardo Silva và David Silva có thể chuyên tâm hơn vào mặt trận tấn công, qua đó gia tăng sức sáng tạo của nhà đương kim vô địch.
Khi Fernandinho vắng mặt, Ilkay Guendogan và John Stones được Pep bố trí làm thay nhiệm vụ. Tuy nhiên, màn trình diễn của hai cầu thủ này không đạt yêu cầu. Trong 3 trận thiếu Fernandinho, Man City không biết thắng là gì với 1 trận hòa và 2 thua. Rõ ràng, tầm ảnh hưởng của Fernandinho là vô cùng lớn và việc cựu cầu thủ Shakhtar Donetsk trở lại ngay lập tức mang đến niềm vui chiến thắng cho Man City.
Chứng kiến Man xanh chơi bùng nổ, nhiều người tin rằng họ đủ sức vượt mặt Liverpool để một lần nữa lên đỉnh xứ sương mù. Dĩ nhiên, niềm tin ấy hoàn toàn có cơ sở chứ không hề mù quáng. Đầu tiên, Man City hiện là một tập thể gắn kết với sức mạnh trải đều trên cả 3 tuyến. The Citizens không có nhiều thay đổi về mặt nhân sự từ mùa giải trước ngoại trừ việc chiêu mộ thêm Riyad Mahrez từ Leicester.
Dù vậy, điều này cũng cho thấy Guardiola đã hài lòng với các cá nhân hiện tại khi không vị trí nào cần phải thay thế trong đội hình. Nhìn vào Man City lúc này, bên cạnh 11 ngôi sao đá chính, ghế dự bị của họ cũng toàn cầu thủ chất lượng và hoàn toàn đủ sức có tên trong đội hình xuất phát - một cơn đau đầu... hạnh phúc với Guardiola.
Thứ hai, Man City sở hữu sự hòa trộn cực tốt giữa các tài năng trẻ và dàn sao đầy kinh nghiệm ở đội một. Oleksandr Zinchenko, Phil Foden hay Gabriel Jesus đều chơi xuất sắc mỗi khi được Pep trao cơ hội. Ở chiến thắng 7-0 trước Rotherham, đội hình đầy sức trẻ của Man xanh dễ dàng nghiền nát đối thủ. Công lao chẳng phải bàn cãi khi nó thuộc về Guardiola bởi ông luôn tạo đất diễn cho mọi cầu thủ thể hiện mình, qua đó giúp họ cải thiện kỹ năng cũng như sự tự tin mỗi lần ra sân.
Cuối cùng, trên băng ghế huấn luyện, Man City sở hữu một HLV đại tài Guardiola. Cựu thuyền trưởng Barcelona là một chiến lược gia cầu toàn với khao khát chiến thắng mãnh liệt. Kể từ khi đặt chân tới Etihad, ông đã lột xác Man City thành một trong những thế lực đáng gờm của bóng đá châu Âu.
Việc Man xanh đăng quang Premier League mùa trước với hàng loạt kỷ lục mới chính là minh chứng rõ nét nhất cho những gì mà Guardiola đang gây dựng tại CLB. Với Pep, Man City vẫn tràn trề cơ hội giành lấy 'cú ăn 4' ở mùa giải này.