Bóng Đá Plus trên MXH

Liverpool đã thấy hiểm họa của mùa Hè không mua sắm?

17:32 ngày 15/09/2020
Thế giới đã khác rất nhiều so với thời mà ban huấn luyện Liverpool còn ngồi quây quần trên những thùng bia lật úp trong một cửa hàng đồ dùng cũ không có cửa sổ, có tên là Phòng khởi động.

    Với những buổi họp chiến thuật thừa bia và thiếu trang trọng ấy, họ vẫn giúp cho CLB lên ngôi vô địch, thống trị nước Anh với 6 chức VĐQG sau 8 năm. Và để được đứng trên bục vinh quang ở những lễ trao giải còn xa mới được hoành tráng như bây giờ, Liverpool thực chất đã phải đổi mới không ngừng.

    Không một năm nào trôi qua trong những năm tuyệt vời đó mà Liverpool không chi trả đáng kể cho các tân binh, dù mỗi năm có thể họ chỉ đưa về 1 người duy nhất. Cụ thể, lần lượt Phil Neal, David Johnson, Alan Hansen, Alan Kennedy, Frank McGarvey, Ian Rush, Mark Lawrenson đã cập bến Anfield.

    Không phải lúc nào Liverpool cũng mua vì quá cần kíp. Rush đã phải mất tới 2 năm trước khi vươn lên thành chân sút lợi hại bậc nhất châu Âu. Kennedy ban đầu chơi thiếu thuyết phục. McGarvey không chơi một trận nào. Nhưng họ mang về sự hứng khởi tươi mới và thái độ cạnh tranh, điều luôn cần được bổ sung cho một nhà vô địch.

    Sau trận mở màn mùa giải 2020/21, Liverpool vẫn có 3 điểm. Nhưng cường độ thi đấu của nhà ĐKVĐ không thể nói là đã đạt tới đẳng cấp của chính họ ở mùa giải trước.

    “Họ giết bạn bằng bóng đá. Họ không cho chúng tôi ngơi nghỉ”. Đó là những gì các HLV đối thủ thường xuýt xoa sau khi gặp Liverpool. Nhưng bây giờ, đó lại là cách Juergen Klopp mô tả về Leeds.

    Bàn gỡ hòa 2-2 của tân binh Premier League là một ví dụ điển hình cho sự thất thường của Liverpool hiện tại. Virgil van Dijk trong thế quay lưng, không thèm quan sát trước khi chuyền ngược lại ra biên cho Andy Robertson, để rồi Patrick Bamford từ phía sau ập vào cướp bóng và ghi bàn.

    “Đó là một sự thiếu ăn ý giữa Virgil và Alisson, một điều không thường xuyên xảy ra”, Klopp bào chữa một cách thiếu thuyết phục.

    Nhưng vấn đề tâm lý của Van Dijk thực sự đã xuất hiện từ trước đó, khi anh không để ý thấy Bamford xuất hiện phía sau. Bàn thua có thể xuất hiện sớm hơn với Liverpool nếu từ cánh trái, đường chuyền vào của Pablo Hernandez mẫu mực hơn.

    Klopp hoặc không nghe thấy, hoặc cố tình lảng tránh câu hỏi rằng phải chăng cường độ thi đấu của Leeds khiến Liverpool phòng ngự hớ hênh hơn thường lệ, hay thậm chí còn nhiều vấn đề hơn thế. Thái độ đó của HLV người Đức khiến giới chuyên môn càng thêm nghi vấn.

    Ở bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Jack Harrison, cả Trent Alexander-Arnold và Andrew Robertson đều đang dâng cao quá vạch giữa sân. Klopp thừa nhận: “Điều đó không bao giờ nên xảy ra trong bóng đá”.

    Bàn thứ 3 của Mateusz Klich được Klopp lý giải như sau: “Đội hình của chúng tôi đang di chuyển và có một khoảng trống không được thu hẹp. Chúng tôi đã để cậu ta chạy khá thoải mái, đó là sự thật. Tất nhiên là có sự mệt mỏi. Một đợt tập trung ĐTQG và thời gian chuẩn bị ngắn. Phòng thủ không giống như đi xe đạp. Bạn phải làm việc liên tục”.

    Vấn đề phòng ngự của Liverpool thực ra đã được đặt ra từ mùa giải trước, khi con số 40 cú sút về phía khung thành của Alisson được mang ra so sánh với con số 19 của 1 năm trước đó. Lý do được cho là vì Klopp chỉ đạo hàng phòng ngự dâng cao hơn.

    Sau cùng thì hàng thủ của Liverpool vẫn để thủng lưới ít nhất ở Premier League mùa trước. Nhưng một sự tăng cường vẫn là cần thiết, đặc biệt nếu sự tăng cường đó là Thiago Alcantara.

    Tiền vệ của Bayern Munich sẽ mang đến nhiều phương án hơn cho Liverpool trước những đối thủ ít tham vọng hơn Leeds. Thiago không có xu hướng dồn ép đối thủ đến… chết như các tiền vệ hiện tại của Liverpool, mà thay vào đó, anh mang lại khả năng kiểm soát và những đường chuyền sắc lẹm xé toang hàng thủ lùi sâu.

    Sự hiện diện của Thiago cũng sẽ giảm bớt áp lực cho Alexander-Arnold và Robertson trong triển khai tấn công hoặc thậm chí phòng ngự. Chính sự quá tải vì phải gánh cùng lúc cả hai nhiệm vụ đã khiến Trent và Robbo có một ngày thi đấu dưới sức và hàng thủ Liverpool trở nên hỗn loạn.

    Klopp dường như không coi hai học trò của mình là hậu vệ khi ông nhận định: “Bạn cần cả hai tiền đạo cánh tham gia 100% vào việc phòng ngự”. Phòng ngự biên là nhiệm vụ của mọi cầu thủ chơi ở biên, chứ không hề có sự phân chia hậu vệ - tiền đạo.

    Trên tất cả, điểm sáng của Liverpool là Mohamed Salah. The Kop toàn thắng trong 35 trận Premier League gần nhất có Salah nổ súng, vượt qua kỷ lục 34 trận của Wayne Rooney lập nên giai đoạn từ tháng 9/2008 đến tháng 2/2011.

    Hơn ai hết, Klopp có lẽ là người rõ nhất ông phải làm gì: “Chúng tôi biết rằng cần phải cải thiện”. Có điều, những yếu tố khách quan có cho phép ông cải thiện như những gì mình muốn hay không.

    XEM THÊM

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    M.U, Liverpool mặc cả với Bayern để mua Thiago giá rẻ

    Lạ và quen, với Liverpool

    Lý Nam • 17:32 ngày 15/09/2020

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • 17:47 ngày 15/09/2020

      Vừa mới qua một vòng đấu, kết quả thì Liverpool vẫn thắng. Nhưng báo chí thì lo lắng thái quá. Nhưng cũng trả biết là câu viu hay gì mà giật tít thế. Fan Liverpool thì thấy bình thường, vẫn tin tưởng đội bóng sẽ bảo vệ thành công chức vô địch.

      • 20:00 ngày 15/09/2020

        Đồng ý với nhận xét của bạn bạn, nếu cứ như báo chí với fan nhà rùa thì Ars vô địch, Wolves với Everton thứ 2, 3 còn 4, 5 là Chelsea với Liv. Xem bđ mãi rồi mà vẫn không hiểu, năm Chelsea cùng Conte vđ thì 6 vòng thi đấu kém không ổn định để rồi từ vòng thứ 7 Chelsea thắng một mạch 13 trận và giữ ngôi đầu cho đến khi kết thúc. Hôm qua Chelsea thắng 3-1 mà vẫn bị soi mói, Havertz mới sang 1 tuần còn chưa biết tên cầu thủ đã đòi phải là ngôi sao, hài.

      • 10:52 ngày 16/09/2020

        Fan Liv xem vẫn thây bình thường, thắng những trận khó nhọc càng sướng, chả nhẽ mua hết cầu thủ giỏi về để đá thắng tất cả các trận 3-0 4-0. Xem như vậy tôi chả muốn xem.

    • 18:58 ngày 15/09/2020

      Đầu mùa trước cũng những bài báo như thế này nhan nhản khắp nơi, kéo dài cho đến tận Giáng Sinh... khi Liverpool dẫn MC 17đ thì mọi cái mồm đều im bặt...

    • 18:52 ngày 15/09/2020

      hơ hơ mới 1 trận thủng lưới 3 bàn mà các lều báo thi nhau xâu xé ác nhờ. hãy tự đặt câu hỏi này: liệu có bao nhiêu đội ở Anh (hoặc thậm chí toàn châu Âu) đá với Liverpool mượt được như Leeds? tự trả lời xem nhé các lều báo hoho

    • 21:36 ngày 15/09/2020

      Cứ bảo là phải mang về ngay Thiago,đó sẽ là chìa khoá của mọi cánh cửa?Không,nếu Thiago thần thánh vậy đã có hàng tá đội xâu xé rồi.Và có chắc là Thiago đang sẵn trên thị trường chuyển nhượng,hay chỉ là sẵn trên mặt báo?Liverpool k giàu- Đúng,nhưng bỏ ra 30 triệu để chắc chắn có được những điều tuyệt vời đó thì chắc chắn Liverpool đủ sức chi

    • 22:22 ngày 15/09/2020

      Mấy ông viết báo kiểu gì đấy? Thời nào mà toàn bia với rượu? Quá khứ ông có muốn châm biếm hay dìm ai thì cũng p nói cho nó đúng nha. Còn lại thấy toàn những đội thắng bị mấy ông dìm k ak..chắc do đội kia chưa đá nên chưa có bài khen được hay s

    • 18:12 ngày 15/09/2020

      1 năm tay trắng đang chờ Lữ đoàn đỏ

    • 05:56 ngày 16/09/2020

      Đúng là nhỏ ko học lớn làm nhà báo :))

    • 01:33 ngày 16/09/2020

      T chỉ muốn hỏi cái thằng viết bài này là 4.5 mùa vừa rồi, đặc biệt là những chức vđ trong 2 năm vừa qua thì "ban huấn luyện Liverpool còn ngồi quây quần trên những thùng bia lật úp trong một cửa hàng đồ dùng cũ không có cửa sổ, có tên là Phòng khởi động" à? Trong những mùa vừa qua chính bhl liv là những ng làm việc cực kỳ tích cực trên mọi khía cạnh đấy lều báo ạ.

    • 07:30 ngày 16/09/2020

      mùa trước fan rùa mong chờ leicester ăn liv để thoả ước mong liv xảy chân như các mùa trước, cuối cùng leicester bị liv vã cho thế là của liv nhà chúng t tất. haha

    • 12:48 ngày 16/09/2020

      Khởi đầu chậm chạp chút là phong cách nhà vô địch

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay