Đó là lý do chúng ta nói rằng Liverpool không chỉ có một “bộ ba”, là những ngôi sao trên hàng công như Salah, Mane hay Firmino. Họ còn một bộ ba khác cũng nguy hiểm không kém, dù những người đó xuất phát khá xa khung thành của đối thủ. Trung vệ Van Dijk, và bộ đôi hậu vệ cánh Alex-Arnorld và Robertson, đã cùng nhau đóng góp tổng cộng 30 bàn thắng cho Liverpool ở Premier League mùa này. Robertson có 11 pha kiến tạo, Van Dijk ghi 5 bàn và có 4 pha kiến tạo, trong khi Alex-Arnorld có 9 pha kiến tạo và 1 bàn thắng.
Đấy là những con số ấn tượng. Nhưng chúng chưa nói hết được tầm quan trọng của những cầu thủ có liên quan. Van Dijk, ví dụ, mang tới sự yên tâm mà không phải tiền nào cũng mua được. Bộ đôi hậu vệ cánh, Robertson và Alex-Arnorld, thì tạo ra những chiều hướng mới cho lối chơi của The Kop. Bởi họ quản lý hai hành lang quá tốt, HLV Juergen Klopp có thể yên tâm tung vào sân một hàng tiền vệ toàn những cầu thủ cơ bắp. Ông biết rằng khi hai hậu vệ cánh đã có thể dâng cao rồi, thì sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề không đủ sáng tạo sau lưng các tiền đạo nữa.
Sự xuất sắc của bộ ba hậu vệ, do đó, có thể được xem là sự khác biệt giữa Liverpool ở mùa này so với Liverpool ở mùa trước. Mùa trước, The Kop trắng tay. Còn mùa này?
Van Dijk chưa một lần bị vượt qua Trung vệ Virgil van Dijk hoàn toàn xứng đáng với biệt danh ‘hòn đá tảng’ ở hàng phòng ngự của Liverpool. Từ đầu mùa, anh vẫn chưa một lần bị các cầu thủ tấn công của đối phương vượt qua. Ngoài ra, anh cũng chỉ để thua 49 trong tổng số 201 pha không chiến, và để thua 64 trong số 271 pha tranh chấp bóng. |