Mùa giải trước, tại vòng 29, Liverpool bị cầm hòa 0-0 trên sân của Everton để rồi chính thức tụt xuống vị trí thứ 2 sau Man City. Dù thắng tất cả những trận còn lại, song đã quá muộn để họ sửa sai.
Bước sang mùa này, sân khách vẫn tiếp tục mang đến rắc rối cho đội quân của Juergen Klopp. Bằng lý do nào đó, họ gặp khó khăn trong việc áp đặt phong cách của mình, với tốc độ và cường độ không ngừng trước khi kết liễu đối thủ bằng các cuộc tấn công nhiều màu sắc, đồng thời trở nên dễ tổn thương.
Như tại Selhurst Park đêm thứ Bảy vừa qua, Liverpool bất lực để có cú dứt điểm trúng đích trong suốt hiệp 1. Và nếu không nhờ VAR, đã phải nhận bàn thua ở phút 43. Sự thật là Crystal Palace luôn tạo ra mối đe dọa thường trực và khiến đội khách vô cùng bối rối.
Phút 82, Wilfried Zaha và Christian Benteke đã khuấy đảo hành lang trái rồi xộc thẳng vào khu cấm địa. Thật ngạc nhiên, dù có tới 8 cầu thủ trong vòng cấm, The Kop vẫn để cho các cầu thủ Palace thoải mái phối hợp và kết thúc bằng cú sút thành bàn của Zaha.
Điều kỳ là lạ, như trên sân của Chelsea, của Sheffield United hay Aston Villa, bất chấp đủ loại khó khăn, Liverpool vẫn giành chiến thắng. Bàn thắng vào những phút cuối đang trở thành đặc sản của họ, khi một lần nữa nó lại xảy ra. Đó là phút 85, trái bóng lăn đi qua lại giữa một rừng chân rồi tìm đến vị trí của Roberto Firmino. Một cú ra chân quyết đoán và phải mất một giây để các cầu thủ Liverpool nhận ra, họ đã có bàn thắng, và chìm trong màn ăn mừng điên dại.
Có thể nói rằng Liverpool đã rất may mắn. Họ thoát thua trong hiệp 1 dù pha phạm lỗi của Jordan Ayew đối với Dejan Lovren là không rõ ràng, mở tỷ số khi cú sút không hoàn hảo của Sadio Mane lần lượt lướt qua chân hậu vệ, tay thủ môn, tìm đến hai cột dọc rồi lăn vào lưới, cho đến tình huống hỗn loạn bất ngờ để Firmino nhận được món quà ngoài sức tưởng tượng.
Tuy nhiên, may mắn không đến một cách ngẫu nhiên bởi nếu không, Liverpool đã không thắng nhiều lần đến vậy. Đây là kết quả của bản lĩnh, thái độ quyết không bỏ cuộc, sự nhẫn nại để kiểm soát trận đấu và tận dụng tối đa các sai lầm bên phía đối thủ. Thế nên hết lần này đến lần khác, họ thoát thua và thường xuyên giành chiến thắng nhờ vào những bàn ghi được vào phút cuối.
Tính đến nay, Liverpool đã có 6 bàn thắng được thực hiện từ phút 80 trở đi, và 4 trong số đó mang ý nghĩa quyết định trận đấu. Những người hùng của họ, khi là James Milner, Adam Lallana, khi là Mane và Andy Robertson.
Có nghĩa The Kop sở hữu rất nhiều cầu thủ lên tiếng khi đội bóng cần, không nhất thiết phải là Mohamed Salah. Đêm thứ Bảy, tiền đạo người Ai Cập không thể đá chính vì mối lo ngại nơi mắt cá. Vào lúc sự căng thẳng dâng lên cực điểm, Klopp toan đưa anh ta vào sân. Nhưng rồi điều đó không xảy ra, bởi Firmino đã đóng vai vị cứu tinh.
Không cần ngôi sao lớn nhất, cũng không có màn trình diễn tốt nhất, song 3 điểm vẫn song hành cùng Liverpool. Như Klopp nói, “quan trọng là kết quả”, và “37 điểm sau 13 trận đấu là điều rất đặc biệt”.
Liverpool kéo dài mạch bất bại 38 - Tính từ Premier League 2018/19 đến nay, Liverpool đã ghi 38 bàn thắng từ các tình huống cố định (gồm cả penalty), nhiều nhất giải đấu. Trong số các đội còn lại, Bournemouth nhiều nhất cũng chỉ có 29 bàn, M.U là 25. |