





Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
chấp thuận cácThua Liv- ông Vua của Big six tại Anfield chẳng có j xấu hổ và gây ngạc nhiên cả. Thiếu đội trưởng Hendo,và bản hđ bom tấn Virgil, mất Coutinho...nhưng chẳng sao, Liv vẫn như cơn cuồng phong cuốn phăng tất cả những Clb lớn nào đặt chân đến Anfield.
Đây là cái tát đầu tiên Klopp dành cho lời tuyên bố khinh thường của pep khi nói Bristol hay hơn các câu lạc bộ ngoại hạng anh.
Trận cầu mãn nhãn, tốc độ và mưa bàn thắng. Hình như các cầu thủ MC kiệt sức, nhìn họ đá mà tội nghiệp (có lẽ do đá 2 ngày/ trận và vẫn còn dự đủ 4 giải đấu trong năm), có lúc tưởng họ đã vỡ trận (LIV ghi 3 trái liền trong 9 phút) nhưng vẫn chiến đấu tới giây cuối cùng (MC ghi lại 2 trái liền trong 10 phút) và làm cho trận đấu trở nên hồi hộp, căng thẳng, thót tim đến những giây cuối cùng khi thực hiện trái đá phạt. Tuyệt vời, Bóng đá tấn công, bóng đã đẹp, bóng đá cống hiến !
Đêm qua mà rút Emre Can ra sớm chút nữa chắc có thể thua ngược 5-4, bị đánh vã mặt vào vị trí của thằng ngốc Milner ở tình huống gỡ 2-4, nói chung vẫn còn mai vì không đủ time cho MC, nhìn chung đêm qua Liver đá cực tốt trừ hàng thủ kể từ phút 72 trở về sau, thật hả hê khi thấy Ederson vào lưới nhặt bóng 4 quả, còn De Dryne thì không vùng vẫy như những trận trước đấy, mong 1 cuộc khủng hoảng mini đanh cho MC để ngoại hạng đáng xem hơn
Liverpool gặp MC .Họ đã chiến thắng được đội đầu bảng, chiến thắng được tâm lý e sợ khi gặp MC, chiến thắng này như của cả của giải đấu mà chưa đội bóng nào làm được... Liverpool xứng đáng được gọi là ĐẲNG CẤP CỦA ĐỘI BÓNG LỚN !
Liverpool chưa bao giờ e sợ các đội top đầu đâu bạn, chẳng qua hàng thủ mơ ngủ của liver thường xuyên gây đau tim cho khán giả mà thôi. Đá như tối qua mới gọi là đá, chứ đá 9 tiền đạo thì MC sao chịu nhiệt đc
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|