Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League
30 năm của những giọt nước mắt
George Sephton, xướng ngôn viên của Anfield khi Liverpool vô địch nước Anh mùa giải 1989/90 từng kể lại cách mà The Kop ăn mừng danh hiệu năm đó thực sự rất… bôi bác. Bởi đó là giai đoạn mà Liverpool vẫn còn thống trị nước Anh và họ xem chức vô địch năm 1990 là chuyện bình thường. Tuy nhiên, Sephton hay các CĐV The Kop khi đó không thể tưởng tượng được rằng họ sẽ phải đợi 30 năm mới được đăng quang thêm một lần nữa.
3 thập kỷ đó có quá nhiều những sự thay đổi lớn lao. Internet vẫn chưa phổ biến trên toàn thế giới vào năm 1990. Steve Jobs mới thiết kế ra những Macbook đầu tiên cho Apple. Luật Bosman làm thay đổi gốc rễ thế giới bóng đá cũng chưa ra đời. Con người cũng chưa hề biết khái niệm mạng xã hội. Cũng 30 năm đó, M.U từ chỗ thua xa Liverpool trong bảng vàng những nhà vô địch nước Anh, nay đã vượt mặt The Kop để trở thành đội bóng vĩ đại nhất xứ sương mù.
Rồi sau đó là sự vươn lên của Arsenal thời Arsene Wenger, tiếp theo là sự xuất hiện của thế lực mới Chelsea, rồi kế đến là kỷ nguyên của Man City. Ngay cả Leicester cũng kịp 1 lần đăng quang Premier League với hành trình cổ tích ở mùa 2015/16.
Chỉ riêng Liverpool là vẫn “biến mất”. 30 năm đó chứng kiến rất nhiều sự nuối tiếc, như khi Liverpool chỉ về nhì ở mùa 2008/09 dù đó là mùa giải mà Steven Gerrard cùng các đồng đội đã chơi rất hay, hay khi John Stones phá được trái bóng mà nó chỉ thiếu 2cm nữa là thành bàn thắng (trận Man City - Liverpool mùa trước). 30 năm đó cũng chứng kiến rất nhiều nỗi đau, mà đau nhất là cú trượt chân của Gerrard ở trận gặp Chelsea mùa 2013/14. 30 năm của những giọt nước mắt, của 9 đời HLV, 239 cầu thủ và gần 1,5 tỷ bảng chi vào thị trường chuyển nhượng…
Vương miện không tỳ vết
Và sự chờ đợi đó cuối cùng cũng khép lại. Chiến thắng 2-1 của Chelsea trước Man City vào rạng sáng qua chính thức khép lại cơn khát vô địch Premier League của Liverpool. The Kop đã phải đợi 30 năm mới có lần đầu đăng quang, nhưng đó là lần đầu rất ngọt ngào. Bởi họ đã lên ngôi năm nay bằng sức mạnh vượt trội phần còn lại.
Tất cả bắt đầu bằng chiến thắng 4-1 trước Norwich ở vòng mở màn. Rồi Liverpool cứ thế toàn thắng cả 8 vòng đầu mùa. Sau 8 vòng, The Kop đã tạo ra cách biệt lên tới… 8 điểm so với nhà ĐKVĐ Man City. Cứ thế, khi lượt đi khép lại, Liverpool bỏ xa đối thủ nguy hiểm nhất Man xanh với khoảng cách 14 điểm dù vẫn còn 1 trận chưa đấu. Có thể nói, The Kop thậm chí gần như khép lại cuộc đua ngay sau giai đoạn lượt đi, trước khi họ chính thức đăng quang vào vòng 31 với… 23 điểm nhiều hơn Man City.
Hành trình đăng quang của thầy trò Juergen Klopp dễ dàng, bằng phẳng đến mức không thể ngờ tới. Liverpool mùa này cũng đánh bại mọi đối thủ (19) ở Premier League khi chỉ cần 31 trận, một kỷ lục. Họ cũng toàn thắng 16 trận ở Anfield và nếu tính cả mùa trước thì con số sẽ là 20 trận thắng liên tiếp trên sân nhà tại Premier League.
The Kop là nhà vô địch tuyệt đối mà ngay cả Pep Guardiola cũng phải thừa nhận là khát khao đăng quang cháy bỏng đã làm nên sức mạnh cho họ. Liverpool đã phải đợi 30 năm để có danh hiệu vô địch nước Anh lần thứ 19. Và với sức mạnh hiện tại, chắc chắn họ sẽ không phải đợi lâu như thế nữa để đuổi kịp M.U (20)…
Klopp xuất sắc nhất lịch sử Liverpool 7. Liverpool đã vô địch sớm 7 vòng đấu và đây cũng là một kỷ lục khác mà The Kop lập được. Trước đó, kỷ lục vô địch sớm nhất ở Premier League là 5 vòng. |
XEM THÊM
Lampard dội gáo nước lạnh vào Liverpool sau chiến thắng của Chelsea trước Man City
HLV Klopp không kiểm soát được cảm xúc trong ngày vui của Liverpool
HLV Guardiola giải thích lý do Man City để Liverpool soán ngôi vương tại giải Ngoại hạng