Sau thời gian dài tăm tối tại MU, Lingard đang dần tìm lại những ngày tươi sáng kể từ khi được đem cho mượn tại West Ham. Cầu thủ người Anh thi đấu đầy tự tin, nỗ lực và hiệu quả dưới quyền ông thầy cũ David Moyes.
Sau khi ghi 2 bàn vào lưới West Ham trong trận ra mắt, Lingard đã tạo ra một màn trình diễn tuyệt vời khác trong chiến thắng 3-0 trước Sheffield United. Declan Rice, Issa Diop và Ryan Fredericks là những người ghi tên mình trên bảng tỷ số nhưng chính Lingard mới là người tỏa sáng nhất.
Đây mới chỉ là lần ra sân thứ 3 cho đội bóng mới nhưng cầu thủ 28 tuổi cho thấy anh đã hoàn toàn hòa nhập và tìm được tiếng nói chung với các đồng đội như Jarrod Bowen và Manuel Lanzini.
Với khả năng đi bóng ấn tượng cùng kỹ năng di chuyển khó lường, Lingard là mối đe dọa thường xuyên đối với Sheffield United và chính là người mang về quả phạt đền ở những phút cuối hiệp 1.
Lingard rất muốn tự mình thực hiện quả penalty này để có bàn thắng thứ 3 cho West Ham. Tuy nhiên, đội trưởng Declan Rice đã bước lên lấy bóng. Cả hai đã trao đổi với nhau một lúc trước khi Lingard buộc phải nhường lại cho Rice.
Sau khi Rice thực hiện thành công quả đá 11m để giúp West Ham vươn lên dẫn trước 1-0, Lingard cũng đã chạy đến chia vui và cả hai tiếp tục có thêm những trao đổi.
Dù sao thì Lingard vẫn xứng đáng nhận được những tràng pháo tay cho nỗ lực của mình. Anh đang dần lấy lại phong độ cao nhất của mình và thể hiện sự tự tin hiếm thấy. Đây không chỉ là tin mừng với West Ham mà còn với cả đội bóng chủ quản Man United.
Với West Ham, chiến thắng trước Sheffield United đã giúp họ vươn lên vị trí thứ 5 trên BXH, bằng điểm với đội xếp thứ 4 là Chelsea nhưng kém về hiệu số. Họ cũng khiến Liverpool tụt xuống vị trí thứ 6 với 2 điểm nhiều hơn.
Trong khi đó, việc Lingard tỏa sáng khiến MU cũng rất phấn khởi. Nếu giữ phong độ cao, anh có thể quay lại sau thời gian cho mượn để cống hiến cho đội bóng. Hoặc chí ít thì Quỷ đỏ cũng có thể bán được anh với một mức giá phù hợp.