BÀN THẮNG:
Leicester: Slimani (45’, 48’), Mee (78’, og)
Họ có thể thua Swansea 0-1 hay hòa Hull City 1-1, nhưng lại đánh bại Liverpool 2-0 ở vòng 2 nhờ thế trận phòng ngự phản công hợp lý. Nhưng tối qua, tảng bê-tông của HLV Sean Dyche đã vỡ vụn trước sức mạnh của nhà đương kim vô địch. Hay chính xác hơn, là của tân binh Slimani.
Burnley đã nỗ lực trụ vững trong hầu hết thời gian của hiệp 1. Trong khoảng thời gian này, Leicester đã có 2 cơ hội khá ngon ăn. Chỉ tiếc là Drinkwater không thắng được thủ thành Heaton trong pha đối mặt ở phút 33, còn pha đánh đầu cắt mặt của Mahrez sau đó 5 phút lại đưa bóng đi chệch cột.
Tuy nhiên, đội khách vẫn phải trả giá khi có dấu hiệu thả lỏng vào cuối hiệp 1. Dù chơi không mấy nổi bật trong nửa đầu trận đấu, đúng phút bù giờ đầu tiên, Slimani đã bật cao hơn tất cả để đánh đầu mở tỷ số cho Leicester sau quả đá phạt của Mahrez.
Ngay đầu hiệp 2, tiền đạo người Algeria lại “nổ súng”, và lần này vẫn với một cú đánh đầu. Sự khác biệt là trong tình huống ở phút 48, Mahrez căng ngang để Vardy đánh gót đưa bóng đúng tầm dứt điểm của Slimani. Chưa dừng ở đó, bản hợp đồng kỷ lục đến từ Sporting Lisbon cũng in dấu giày ở pha lập công thứ 3 của Leicester.
Phút 78, đường căng ngang của Slimani đã khiến trung vệ Mee của Burnley đá phản lưới nhà, khép lại chiến thắng tưng bừng tiếp theo của Bầy cáo, chỉ hơn 2 ngày sau khi họ đè bẹp Club Brugge cũng với tỷ số 3-0 ngay trên đất Bỉ ở Champions League.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Leicester: Zieler; Simpson, Morgan, Huth, Fuchs; Mahrez (D.Gray, 85’), Amartey, Drinkwater (King, 79’), Albrighton; Vardy, Slimani.
Burnley: Heaton; Lowton, M.Keane, Mee, Ward; Arfield (Gudmundsson, 57’), Defour (Vokes, 64’), Marney, Hendrick, Boyd; A.Gray (Bamford, 79’).