Bóng Đá Plus trên MXH

Leicester cần hồi phục tâm lý cho tham vọng vô địch Ngoại hạng Anh
LÊ TÂM • 13:15 ngày 16/02/2016
Leicester đã bỏ lỡ một cơ hội cực tốt trên sân Emirates của Arsenal, khi ra về tay trắng bởi bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Nhưng thất bại 1-2 đó không nói lên được rằng Leicester kém chất lượng hay bản lĩnh, vấn đề là thầy trò HLV Claudio Ranieri phải ngay lập tức đứng dậy, tránh hiệu ứng sa sút domino.
    BÀI HỌC ĐẮT GIÁ 

    Chính xác mà nói, Leicester thua ở phút bù giờ thứ 4 của hiệp 2, trong pha bóng tấn công cuối cùng của Arsenal. Bàn thắng của Danny Welbeck lẽ ra không xảy ra nếu không có sai lầm đáng trách của một cầu thủ dự bị Leicester vào sân và choáng ngợp bởi bầu không khí của một trận đỉnh cao khiến anh phạm lỗi dẫn đến quả đá phạt định mệnh. 

    Leicester lẽ ra đã có 1 điểm trên sân của Arsenal, tiếp sau 3 điểm có được trên sân của Man City với chiến thắng ở vòng đấu trước đó. Điều quan trọng bây giờ đối với thầy trò Claudio Ranieri là cần đứng dậy ngay sau thất bại cay đắng vừa qua. Leicester sẽ phải rút ra kinh nghiệm rất nhiều, bởi họ đã có lợi thế dẫn bàn và thậm chí có thể nghĩ đến chiến thắng. Trước khi Danny Simpson bị thẻ đỏ, Leicester hiếm khi để Arsenal tạo ra những cơ hội thật sự nguy hiểm về khung thành Kasper Schmeichel. Nhưng sai lầm cá nhân đã giũ sạch tất cả nỗ lực trước đó của Leicester.

    Trận thua 1-2 trước Arsenal thực sự là cú sốc tương đối lớn về tinh thần cho Leicester. Nhưng thất bại ấy không nói rằng họ thiếu chất lượng hay bản lĩnh, mà ngược lại. Không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều chuyên gia, cựu danh thủ bóng đá Anh lẫn các hãng cá cược cùng cho rằng Leicester đang là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. 


    CỜ VẪN TRONG TAY 

    Cơ sở cho niềm tin đặt vào Leicester là họ vẫn đang nắm rất nhiều lợi thế. Thầy trò Ranieri vẫn hơn nhóm bám đuổi 2 điểm. Leicester có 53 điểm, còn Arsenal và Tottenham cùng 51, trong khi Man City bị tụt lại khá xa với chỉ 47 điểm cùng phong độ cực kỳ đáng thất vọng (thua liên tiếp 2 trận sân nhà trước 2 đối thủ trực tiếp là Leicester và Tottenham). 

    Điều quan trọng nữa là so với với Arsenal và Tottenham thì lịch thi đấu trong giai đoạn tới của Leicester cũng nhẹ hơn rất nhiều. Trong 12 vòng còn lại của mùa bóng, chỉ ở 3 vòng cuối cùng Leicester mới gặp những đối thủ khá mạnh là Chelsea, Everton và M.U, nhưng khi đó có thể 3 đội này không còn mục tiêu phấn đấu nữa. 

    Bởi vậy, Leicester có cơ hội rất tốt trong quãng đường còn lại của mùa giải. Ranieri và các học trò phải đứng dậy ngay, tận dụng lợi thế vẫn còn trong tay để tiếp tục tiến lên phía trước, tạo khoảng cách điểm an toàn trước các đối thủ bám đuổi chính yếu là Arsenal và Tottenham.

    Arsenal hiện không có phong độ cao, chiến thắng trước Leicester có phần may mắn. Tottenham bỗng có cơ hội vô địch Anh, sức ép và sự không quen thuộc với tình cảnh hiện nay có thể khiến thầy trò Mauricio Pochettino đánh mất mình ở giai đoạn cuối mùa. 

    Coi như, đối thủ lớn nhất của Leicester chính là Leicester. Chặng đường gian khổ nhất coi như đã qua, bây giờ điều cần thiết là đội phải giữ vững sự tập trung, phong độ và không phạm những sai lầm đáng tiếc. Điểm tựa cho Leicester là tinh thần đoàn kết, lối chơi ăn ý, hiệu quả cùng hàng thủ đã có phần được cải thiện. 

    Bên cạnh đó, những trụ cột của đội như Schmeichel, Kante hay Vardy vẫn giữ được phong độ ấn tượng, là những đầu tàu xốc dậy đội bóng. Ranieri còn cần Mahrez sớm lấy lại phong độ đỉnh cao. Cầu thủ này bị rút khỏi sân ở trận gặp Arsenal sau khi Simpson bị thẻ đỏ một phần là vì phong độ không cao. 

    Kante không nghĩ đến “đại gia”
    Tiền vệ người Pháp của Leicester là N’Golo Kante hiện nhận được rất nhiều sự quan tâm của các đội bóng lớn, nhưng anh  khẳng định “sẽ chỉ tập trung cho Leicester”. Kante vừa chơi cực tốt ở trận gặp Arsenal, khiến cây bút chính của trang BBC.co.uk là Phil McNulty phải thốt lên: “Vì sao Leicester mua Kante chỉ với giá 6 triệu bảng? Thật không thể tin nổi”.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay